![]() |
Đẫm nước mắt tưởng nhớ các nạn nhân bị bắt cóc ở Sydney
1 Attachment(s)
Người dân Australian ngày 16/12 đẫm nước mắt đặt hoa tưởng niệm 2 trong số 17 con tin đã bị sát hại trong lúc cảnh sát xông vào tiệm café để giải cứu họ khỏi tay súng gốc Iran.
Theo AP, cuộc bao vây kéo dài 16 giờ đồng hồ đã kết thúc trong một loạt những tiếng súng lúc rạng sáng 16/12, khiến tay súng được nhận dạng là Man Haron Monis, 50 tuổi- thiệt mạng. Tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Australia Tony Abbott mô tả Monis là kẻ có vấn đề về tâm thần chứ không phải là người mộ đạo. Tên này từng bị kết án và bị buộc tội lao động công ích trong 300 giờ vì đã gửi những bức thư xúc phạm binh sỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan từ năm 2007 tới 2009. Sau đó, đối tượng bị truy tố về việc thông đồng giết chết vợ cũ. Hồi đầu năm nay, y tiếp tục bị khởi tố về tội tấn công tình dục một phụ nữ hồi năm 2002 và đang được cho tại ngoại trong lúc chờ hầu tòa. Thủ tướng Abbott gọi cuộc bao vây là đợt truy quét chủ nghĩa khủng bố đầu tiên tại nước này trong vòng 35 năm qua và trả lời câu hỏi đã nổi lên trong cuộc khủng hoảng: Làm thế nào mà Monis lại có thể lọt qua các cuộc kiểm soát và vẫn có thể sở hữu một khẩu súng một nước có luật sở hữu súng nghiêm khắc như Australia. “Tại sao một người có tiền sử phạm tội như vậy lại không được đưa vào danh sách theo dõi? Tại sao một người như thế lại có thể tự do đi lại trong cộng đồng. Những câu hỏi này cần phải được xem xét một cách kỹ lưỡng, bình tĩnh và có phương pháp. Đó là điều chúng ta sẽ làm trong những ngày, những tuần tới” – ông Abbott nói. Cuộc bao vây đã cho thấy nỗi lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố của người dân nhưng cũng cho thấy tình đoàn kết của người dân Australia. Phản ứng có thể nhìn thấy rõ nhất trong ngày sau chiến dịch giải cứu con tin là hàng núi hoa được đặt ở lối đi tại Martin Place – nơi diễn ra cuộc bao vây trong suốt những giờ cao điểm ngày 15/12. Tại thời điểm đó, tay súng đã xông vào tiệm café Lindt Chocolat Cafe, khống chế 17 con tin và buộc một số người cầm một lá cờ với tuyên bố của người Hồi giáo về đức tin. “Tôi sẽ không bao giờ quên ngày này” – cô Jenny Borovina, một trong những con tin, thẫn thờ nói. Còn cô Andrea Wang, làm việc gần nơi xảy ra vụ việc, thì cho hay cô hy vọng Australia sẽ sớm vượt qua nỗi đau, nhưng đồng thời cũng nói rằng cô cảm thấy lo sợ khi ở đây. Ông Abbott cũng đã tham dự quốc tang và đặt hoa tưởng niệm tại Martin Place, quận tài chính và mua sắm ở Sydney. Các nhóm Hồi giáo người Australia cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ bắt giữ con tin. Trong khi đó, theo AFP, các nạn nhân được miêu tả là những người “đàng hoàng, vô tội bị cuốn vào ý nghĩ kỳ quặc của một cá nhân đầy rắc rối”, còn những người không may tử vong là “những người anh hùng sẵn sàng hy sinh mạng sống để những người khác có thể sống sót”. Hai con tin đã thiệt mạng, gồm anh Tori Johnson, 34 tuổi, chủ quán café đã diễn ra vụ bắt cóc và chị Katrina Dawson, một luật sư 38 tuổi. Các nguồn tin cho biết anh Johnson đã xông vào cướp khẩu súng của nghi phạm và bị hắn bắn chết nhưng động thái này đã khiến cảnh sát quyết định hành động và cuối cùng giải cứu được gần hết các con tin. Còn cô Katrina Dawson đã dùng thân mình để che cho người bạn đang mang bầu khỏi bị bắn trúng. Ngoài ra, 4 người khác cũng đã bị thương trong vụ việc. VietSN © Sưu Tập |
All times are GMT. The time now is 08:27. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.