![]() |
Cướp xong, gọi điện… trả xe
1 Attachment(s)
(NLĐO) – Sau khi dùng dao khống chế, đánh nạn nhân rồi cướp chiếc xe máy, 2 tên cướp gọi điện báo cho chồng nạn nhân đến một vườn điều để… lấy lại chiếc xe bị cướp.
Ngày 17-1, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra và truy tìm hung thủ vụ cướp xe máy xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 15-1. Trước đó, chị Lê Thị Hường (SN 1983, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập) chạy xe máy hiệu Yamaha Taurus từ tiểu khu 40 ở thôn Đắk Á về trung tâm thôn. Khi chị Hường về gần thôn Đăk Á, bất ngờ xuất hiện 2 tên chạy xe máy, dùng dao khống chế và lấy chân đạp chị ngã khỏi xe. Sau đó, hai tên này cướp xe của nạn nhân, chạy về hướng UBND xã Bù Gia Mập. Theo trình báo của nạn nhân, khi bị cướp, trong cốp xe có 30 triệu đồng và 2 ĐTDĐ. Đến khoảng 21 giờ ngày 15-1, chồng chị Hường là anh Phạm Minh Độ bất ngờ nhận được điện thoại từ 1 đối tượng sử dụng chính số ĐTDĐ của anh báo chiếc xe chúng vừa cướp đang để tại khu vực sân bay Bù Gia Mập (thuộc thôn Đăk Côn, xã Bù Gia Mập). Sau đó, gia đình anh Độ đến khu vực sân bay, phát hiện chiếc xe đang dựng trong một vườn điều gần đường vành đai sân bay Bù Gia Mập. Sau khi mở cốp xe kiểm tra, số tiền 30 triệu đồng để bên trong đã không còn. Tin-ảnh: Y. Thanh |
Tên cướp vui tính nhất Việt Nam
1 Attachment(s)
- Đang đi trên đường, chị Lê Thị Hường (SN 1983, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) bị hai tên cướp chặn đường khống chế cướp mất chiếc xe máy của mình cùng với 30 triệu đồng và 2 ĐTDĐ trong cốp xe. Sau một tiếng đồng hồ, chồng của chị bất ngờ nhận được điện thoại của bọn cướp trả lại chiếc xe vừa bị chúng cướp.
![]() Cướp xong, gọi điện trả lại xe máy cho nạn nhân (Ảnh minh họa) Câu chuyện hi hữu xảy ra vào lúc 20h ngày 15/1/2012, chị Lê Thị Hường chạy xe máy hiệu Yamaha Taurus từ tiểu khu 40 ở thôn Đắk Á về trung tâm thôn. Khi chị Hường về gần thôn Đăk Á, bất ngờ xuất hiện 2 tên chạy xe máy, dùng dao khống chế và lấy chân đạp chị ngã khỏi xe. Sau đó, hai tên này cướp xe của nạn nhân cùng với 30 triệu đồng và 2 ĐTDĐ được để trong cốp xe, chạy về hướng UBND xã Bù Gia Mập. Tuy nhiên, đến khoảng 21h cùng ngày, anh Phạm Minh Độ (chồng chị Hường) bất ngờ nhận được điện thoại từ 1 đối tượng sử dụng chính số ĐTDĐ của anh báo chiếc xe chúng vừa cướp đang để tại khu vực sân bay Bù Gia Mập. Ngay lập tức, gia đình anh Độ đến khu vực sân bay, phát hiện chiếc xe đang dựng trong một vườn điều gần đường vành đai sân bay Bù Gia Mập và số tiền 30 triệu đồng để bên trong đã không còn. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang điều tra và truy tìm hung thủ vụ cướp xe máy này. Trước đó, cũng đã xảy ra một câu chuyện hiếm gặp tại Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngày 11/ 9, trên đường xuống thị trấn đi sửa đầu thu, 2 người dân tộc Vân Kiều ở bản Khe Ngát, thị trấn Nông Trường Việt Trung bị 6 thanh niên choai chặn đường ép đến khu đất trống gần đó để "xin" tiền. Sau khi đánh 2 anh và đập hỏng chiếc đầu thu, bọn chúng cướp đi 200.000 đồng (cũng là toàn bộ số tiền mà nạn nhân mang trong người). Nhưng ngay sau đó, anh V - một trong hai nạn nhân đã năn nỉ bọn cướp cho xin lại 50.000 đồng để đi sửa lại chiếc đầu thu vừa bị đập hỏng. Trái với lẽ thường, nhóm cướp đã không bỏ mặc lời năn nỉ của nạn nhân, bọn chúng cử một tên trong nhóm đi đổi lấy tiền lẻ để thối lại cho nạn nhân. Hai tên trong nhóm cướp là Hoàng Đức Nghĩa và Nguyễn Nhật Linh đang đi nhậu nhưng vì hết tiền nên rủ bốn thanh niên khác đi "xin" đểu, lấy tiền nhậu tiếp. Hai người dân tộc kia là nạn nhân mà chúng bắt gặp. Cát Tường (Tổng hợp) |
Thằng cướp này vui tính thiệt :hafppy:
|
Thằng cuop'này chỏi đẹp hỏn HCM và đãng cs nhiêu`
hihihihi |
Sư phụ nào đã dạy chúng "biết thế nào là vừa phải" ấy nhỉ?
Nhưng vừa phải kiểu này "thật chẳng phải chút nào"... Tình tiền tù tội...tết ! |
All times are GMT. The time now is 17:37. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.