VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Tiếng ngáy (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=2125870)

troopy 01-15-2026 04:13

Tiếng ngáy
 
1 Attachment(s)

Vợ chồng cưới nhau hơn 40 năm. Bà sinh cho ông một trai, một gái. Hồi còn trẻ cho tới giờ bà vợ có cái tật ngủ say là ngáy phò phò. Mỗi ngày đi làm về mệt, ăn uống, tắm rửa xong, nằm bên vợ một lúc là anh ngủ liền, hoặc sau mỗi lần âu yếm nhau, anh cũng thẳng chân ra ngủ. Bà vợ ngủ kế bên cứ pho phò…anh không đếm xỉa tới vì đã ngủ say…thời gian càng lớn tuổi, càng khó ngủ nên anh không chịu nỗ̉i tiếng ngáy của vợ giờ nhiều thanh sắc hơn. Nhà có ba phòng, hai đứa con chiếm hai phòng…ông bà không cách nào ngủ riêng được, cho nên ông phải cam chịu tiếng ngáy, riết rồi cũng quen.
Đêm nay trời trở rét, ông ngủ sớm, tính hay lăn trở nên mền bị xô lệch. Sau khi dọn dẹp nhà cửa bà vô phòng kéo mền đấp cho chồng, rồi cũng nằm kế chồng ngủ. Mấy tháng nay bà thấy trong người khác lạ, đêm nay bà khó ngủ đến khuya lắm bà mới chộp mắt được…Lúc ông trở mình thức giấc…ông thầm nghĩ sao lạ, đêm nay bà ngủ mà không ngáy…ông xoay người qua hỏi bà ơi có sao không?. Bà nằm im….Ông lắc mạnh …bà cũng không nhúc nhích…Bà đã đi luôn lúc ngủ vi cơn trụy tim.!
Từ ngày vợ ông ra đi để cho ông một nỗi nhớ nhung khôn siết, căn phòng vắng lặng …Đêm ngủ một mình không còn hơi ấm kế bên, không nghe tiếng ngáy, ông nhớ tiếng ngáy của vợ mà nước mắt tuôn ra ràng rụa…bất giác ông gọi bà ơi! bà…!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 04:31.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.11335 seconds with 9 queries