![]() |
CHẾT SẼ VỀ ĐÂU...?
1 Attachment(s)
- Thưa Sư, người ta chết thì đi về đâu? - Ta không biết, vì ta chưa chết. - Thưa Sư, nghe nói người tốt chết thì được lên Niết Bàn? - Niết Bàn là một trạng thái của Tâm, Tâm an lạc chính là Niết Bàn. Những ai tưởng Niết Bàn là nơi chốn để đến và đi là đang mộng du giữa ban ngày. - Thưa Sư, nghe nói chết là trở về cát bụi? - Chết, chôn hoặc thiêu, không thành đất cũng thành tro, thì cũng như trở về cát bụi. - Thưa Sư, vậy chết mà chôn trong hòm tốt, mả lớn, lăng to, tháp cao thì sao? - Xác càng lâu mục nát, càng lâu trở về cát bụi. Hãy xem lăng tẩm của vua chúa thì rõ. - Thưa Sư, nhưng được thế gian tôn kính? - Đó không phải là tôn kính chân thật, mà là sùng bái, mê tín, cuồng tín...! VietBF@sưu tập |
| All times are GMT. The time now is 07:57. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.