![]() |
Bậc thầy hiểu đời và bí mật về… vợ
1 Attachment(s)
Người ta kể rằng, một hôm Khổng Tử giảng cho học trò về cách nhìn người. Ông nói: “Khi ta đúng, kẻ nào nói ta đúng — thì kẻ đó là bạn. Khi ta sai, kẻ nào nói ta sai — thì kẻ đó là thầy. Khi ta sai, mà kẻ nào vẫn nói ta đúng — thì kẻ đó chính là kẻ thù.” Cả lớp im phăng phắc, ai nấy đều gật gù tán thưởng vì lời dạy chí lý. Nhưng có một học trò tò mò giơ tay hỏi: — “Thưa thầy, vậy nếu ta đúng mà có người cứ khăng khăng bảo ta sai thì sao ạ?” Khổng Tử mỉm cười, vuốt râu nói: — “Thì kẻ đó… đích thực là vợ ta, chứ còn ai nữa!” Cả lớp cười ầm lên, còn Khổng Tử thì ung dung tiếp lời: “Các trò nên nhớ, vợ là người duy nhất có thể khiến ta nhận ra rằng, thắng thua đôi khi không quan trọng bằng hòa khí trong nhà. Nói cho cùng, ta có thể tranh luận với thiên hạ, nhưng chẳng bao giờ thắng nổi vợ mình đâu.” Câu nói ấy nghe tưởng đùa mà thật sâu sắc. Trong cuộc sống, người vợ không chỉ là “kẻ đối đầu” trong tranh luận, mà còn là tấm gương phản chiếu bản ngã của người chồng. Có khi, chính những lời “nói sai” của vợ lại giúp chồng bớt kiêu ngạo, học được chữ nhẫn và thấu hiểu. Khổng Tử không chỉ dạy triết lý sống cho đời, mà còn khéo léo nhắc nhở rằng: 👉 Người thông minh là người biết đúng sai. 👉 Còn người hạnh phúc là người biết… im lặng đúng lúc, nhất là trước vợ mình! VietBF@sưu tập |
| All times are GMT. The time now is 21:45. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.