VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Cao thủ gặp cao thủ, trộm gặp siêu trộm (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=2106700)

troopy 11-08-2025 01:45

Cao thủ gặp cao thủ, trộm gặp siêu trộm
 
1 Attachment(s)

Có một hành khách vi hành đến một làng nọ thì trời đã tối, bèn vào điếm nghỉ qua đêm. Do bản tính sợ mất trộm nên hắn nằm ngủ gác hai chân lên cột nhà, hễ ngủ là "huỵch" chân lại rơi tuột xuống sàn.
Cũng đêm đó có một tên trộm đi qua thấy tay nải khách gối lên đầu, bèn lẻn vào bôi mỡ vào cột. Chỉ một lúc sau, từng đàn, từng đàn kiến kéo nhau đến vừa ăn mỡ, vừa cắn, vừa đốt chân người. Đau quá hắn bật dậy phủi kiến, nhân cơ hội đó trộm lấy ngay tay nải ra về. Giật mình nhớ tới túi tiền thì ô thôi tay nải đã không cánh mà bay.
Hắn bèn trèo lên cây đa đầu làng quan sát thì thấy xa xa có ánh đèn sáng liền khinh công đến nhà đó. Quả như dự đoán hai vợ chồng đang ngồi rung đùi đếm "xiền" vừa trộm được. Cùng bản tính nghề nghiệp sợ mất trộm thành quả vừa gặt hái được, tên trộm liền để tay nải cạnh con nhỏ nằm giữa hai vợ chồng.
Nửa đêm người mất của lấy bùn trét vào cháu nhỏ và véo một cái thật là đau. Em bé khóc thét, bản năng người mẹ sờ vào đùi con thì thấy bầy nhầy và ướt, bèn gọi chồng dậy bật diêm thắp đèn vệ sinh cho con. Cũng nhân cơ hội đó, siêu trộm lấy lại tay nải của mình ung dung ra về và không quên ném lại mảnh giấy có ghi:
"Hãy quay đầu lại là bờ không bao giờ là muộn cả. Đại cao thủ như ta mà còn phải gác kiếm giải nghệ, huống chi ngươi còn non và xanh lắm, hãy dùng bàn tay khéo léo, khối óc thông minh mà làm giàu bằng chính sức lực của mình thì mới có cơm mà ăn, có tiền mà tiêu nghe rõ chưa ông bạn".

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 06:33.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.09771 seconds with 9 queries