![]() |
CÁI QUẢ CỦA TÔI ĐEN CHƯA
1 Attachment(s)
Ở một bệnh viện nọ, cô y tá trẻ trung xinh đẹp bước vào trong phòng để lau chùi mặt mũi chân tay cho một anh bệnh nhân, thấy cô y tá nên anh ta thều thào: - Cô y tá. Cái quả của tôi đen chưa? Bị hỏi quá bất ngờ, cô bối rối rồi trả lời: - Tôi không biết, tôi đến đây chỉ để rửa mặt, rửa tay cho anh mà thôi! Anh ta cố ngốc đầu lên thều thào lần nữa: - Cô... cô y tá... cái quả của tôi đen chưa? Cô y tá cảm thấy xấu hổ nên quát: - Tôi không biết... tôi không biết. Cô nói rồi liền bưng mặt chạy ào ra ngoài. Cô đem chuyện này kể cho cô y tá trưởng nghe, một cô y tá có tiếng gan dạ. Cô y tá trưởng liền chạy vào, thể theo yêu cầu của anh bệnh nhân, cô liền l;ộ t hết qu;ần á;o của anh bệnh nhân ra rồi xem xét cẩn thận xong cô y tá trưởng thông báo: - Anh không sao đâu! Nó vẫn bình thường, không đen! Anh ta đau khổ cố với tay kéo mặt nạ ôxy bịt trên miệng ra rồi hỏi lại lần nữa: - Cô y tá, tôi hỏi là hỏi "kết quả xét nghiệm của tôi đến chưa mà?" Cô y tá: Ơ... !!! VietBF@sưu tập |
| All times are GMT. The time now is 05:22. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.