VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Siu Black lên chức lần 4, kể về trận ốm suýt chết khiến cả gia đình khóc cạn nước mắt (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=2099306)

PinaColada 10-14-2025 23:28

Siu Black lên chức lần 4, kể về trận ốm suýt chết khiến cả gia đình khóc cạn nước mắt
 
1 Attachment(s)
Sau thời gian im ắng, mới đây, ca sĩ Siu Black đã hé lộ nhịp sống mới của mình khi đã vượt qua bệnh tật, nỗ lực quay lại với âm nhạc.

Theo đó, giọng ca “Họa mi núi rừng Tây Nguyên” cho biết, gia đình chị vừa đón thêm thành viên mới là một bé trai kháu khỉnh. Bé trai này giúp Siu Black được lên chức bà nội lần thứ 4.

“Hạnh phúc của Siu Black hôm nay là con dâu vừa hạ sinh cho gia đình thêm một thành viên kháu khỉnh. Vậy là Siu Black có 4 cháu nội”, nữ ca sĩ bày tỏ.



Cách đây không lâu, Siu Black cũng vừa có một cuộc gặp gỡ các khán giả hâm mộ tại Quảng Trị. Trong cuộc gặp gỡ này, nữ ca sĩ đã thể hiện nhiều ca khúc gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của mình. Nhiều người đã chia sẻ tiết mục mà nữ ca sĩ biểu diễn tại sự kiện này trên mạng xã hội và dành nhiều lời khen cho sự trở lại đầy năng lượng của chị.

“Chị Siu dạo này gầy đi mà giọng hát vẫn cuồn cuộn như núi lửa. Chị xứng đáng là diva nhạc Việt. Tôi nghe bài hát cũ mà vẫn cuốn hút và xúc động”, một khán giả bày tỏ.

Siu Black cho biết, năm nay chị đã 56 tuổi, nói theo giới trẻ là đã U60. Chị thay đổi cách hát, không mạnh mẽ, gào thét và vũ bão như trước đây. Thay vào đó là sự nội lực và mềm mại.

“Trước đây, khán giả vốn quen với hình ảnh Siu Black hát những ca khúc về Tây Nguyên. Tôi muốn sự trở lại lần này phải mới mẻ hơn.


Siu Black trong buổi gặp gỡ những người hâm mộ ở Quảng Trị mới đây. Ảnh: FBNV
Trong cuộc trò chuyện với MC Vũ Mạnh Cường mới đây, Siu Black cũng tiết lộ, thời điểm biến cố ập đến khi đang đứng ở đỉnh cao danh vọng, chị chỉ nghĩ đến điều tiêu cực nhất đó là cái chết. Nhưng khi nghĩ đến hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, chị lại không dám làm điều dại dột. Trong 2 năm trời, chị luôn giam mình trong phòng kín ở TP.HCM, không giao tiếp với ai, không cho mọi người biết mình đang như thế nào.

Chị gái lớn của Siu Black sau khi nắm được tình hình của em đã thúc ép chị trở về quê nhà Kon Tum (cũ). Và chị đã trở về trong một trạng thái rất xấu hổ với gia đình, xóm giềng.

“Lúc đó, tôi trải qua một trận ốm rất nặng, bước ra sân bay mà huyết áp lên cao. Nhân viên sân bay phải đổi chuyến bay cho tôi, cho tôi vào phòng chờ uống thuốc hạ sốt và giúp tôi điều hòa huyết áp mới cho bay. Tôi bay về đến sân bay Pleiku (Gia Lai cũ), nhìn mọi người đi trước mặt mà cứ mờ mờ ảo ảo, không nhìn được rõ.

Về đến nhà, tôi nằm bẹp 10 ngày liền, không ăn uống gì được mà lại ói liên tục, truyền nước vào máu lại tuôn ngược ra… Gia đình khóc liên tục vì nghĩ là tôi không qua khỏi. Hàng ngày, gia đình đều đọc kinh cầu nguyện trong nước mắt”, Siu Black kể.

Sau cú sốc đó, chị cố gắng gượng dậy và gửi gắm mọi hy vọng của mình vào đức tin Thiên Chúa. Chị thấy, khi mình gửi gắm mọi hy vọng vào đức tin thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, sau khi tham gia nhiều buổi văn nghệ tại nhà thờ, các chương trình thiện nguyện… Siu Black được mọi người đón nhận, động viên. Từ đó, chị tiếp tục với niềm tin rằng mình vẫn hát được và vẫn có người muốn nghe mình hát.

Siu Black nói rõ lí do quay lại với chồng cũ sau nhiều năm ly hôn
Nói về việc tha thứ và quay trở lại với chồng cũ, Siu Black nói rằng: “Thực ra, ngày đó chồng tôi không muốn li dị mà do tôi hơi ngông. Tôi muốn li dị. Tôi không muốn chia sẻ chồng mình với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng sau này con trai lớn nói với tôi một câu mà tôi phải thay đổi. Năm 2018, con trai cưới vợ, cháu nó xin phép tôi gọi điện mời ba nó về dự đám cưới. Tôi biết, con không muốn làm tôi buồn nên xin phép mẹ đàng hoàng.

Sau khi cưới cho hai đứa con trai xong, tôi làm nhà. Ba hai đứa nhỏ thấy tôi một thân một mình, bệnh tật đầy người, tuổi thì đã lớn mà làm nhà rất vất vả nên hỏi ý kiến mọi người trong gia đình xin phép ở lại phụ tôi làm nhà. Gia đình lúc đó cũng đồng ý.

Làm xong nhà thì ông ấy ngỏ lời muốn đi học giáo lý. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, tôi sẽ không đi bước nữa hoặc không tái hôn vì muốn tuổi già bên các con các cháu. Có sức khỏe thì đi hát, có thời gian thì ở nhà phụ con trông cháu.

Nhưng vì anh chồng cũ nói vậy nên tôi cũng đồng ý. Tôi nghĩ thế này, một lỗi trong quá khứ cũng do mình, mình cũng có lỗi nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Nếu hồi đó mình bĩnh tĩnh, chịu nghe lời người ta giải thích thì mọi chuyện đã khác. Lúc đó tôi quá cứng rắn, chỉ biết bạn sai thì bạn phải đi ra khỏi cuộc đời của tôi. Tôi không thể tha thứ cho bạn”.

Siu Black nói rằng, nếu biến cố như một hố sâu mà mình trượt chân xuống đó thì muốn vượt ra khỏi đó trước hết phải tin vào bản thân, hãy cho bản thân cơ hội để làm lại. Khi người ta ghét mình, mình hãy làm sao để người ta thương mình. Hãy học cách tha thứ và nỗ lực hơn bình thường gấp trăm lần.

Vietbf @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 20:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.10027 seconds with 9 queries