![]() |
Nhất quyết không khai
1 Attachment(s)
Một buổi chiều, khi vừa đi công tác về, bà mẹ nghiêm giọng hỏi cậu con trai nhỏ: Này con trai của mẹ, mấy hôm mẹ đi vắng… bố con có đưa cô nào về nhà không? Cậu bé chớp chớp mắt, đáp ngay: Không mẹ ạ! Bà mẹ bán tín bán nghi, liền “tung chiêu dụ dỗ”: Con cứ nói thật đi. Nếu con khai có một cô, mẹ sẽ thưởng cho con 100 nghìn. Cậu bé gãi đầu, cười cười: Thôi mẹ ơi, con không dám đâu… Bà mẹ càng tò mò, liền “nâng giá”: Vậy thì 200 nghìn! Nói thật đi, có ai không? Cậu bé ngẫm nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu. Bà mẹ sốt ruột, rút ví ra: Con mà khai một cái tên thôi, mẹ cho hẳn 500 nghìn! Nghe đến đây, cậu bé nghiêm mặt, nói một câu khiến mẹ… đứng hình: Mẹ ơi, con là con ngoan! Con làm sao có thể vì 5, 6 trăm nghìn mà bán đứng bố con được? Ít nhất cũng phải… 1 triệu thì con mới cân nhắc chứ! Bà mẹ: “…” 🤣 Thế là thay vì bắt quả tang bố, mẹ lại thấy mình bị “mặc cả” bởi chính con trai ruột! VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 11:32. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.