![]() |
Tôi chưa bao giờ bầu cho cánh tả, và sau hôm nay, tôi sẽ không bao giờ bầu cho họ nữa
1 Attachment(s)
.
Tôi chưa bao giờ bầu cho cánh tả, và sau hôm nay, tôi sẽ không bao giờ bầu cho họ nữa Sep. 11, 2025 Khi một tiếng nói bị im lặng bằng bạo lực, đó không chỉ là cái chết của một con người, mà là vết thương xuyên thấu linh hồn nước Mỹ. Charlie Kirk Tôi đã sống ở đất nước này 10 năm. Mười năm học hỏi, làm việc, tự mình dựng xây cuộc sống. Không ai hướng dẫn, không ai chỉ đường, nhưng bằng trải nghiệm của chính mình, tôi đã chọn con đường cánh hữu. Vì sao? Vì tôi tin vào trách nhiệm, vào tự do, vào giá trị của sự sống và niềm tin đã dựng xây nên nước Mỹ này. Và hôm nay, trái tim tôi tan nát. Cái chết tàn bạo của Charlie Kirk không chỉ là sự im lặng của một tiếng nói mà còn là cú đánh thẳng vào niềm tin rằng chúng ta không thể nêu quan điểm, thể hiển sự bất đồng với nhau mà không cần đến bạo lực hay máu đổ. Charlie Kirk đứng trên giảng đường đại học, thực thi quyền tự do ngôn luận thiêng liêng nhất, và vì điều đó anh đã bị sát hại. Đó không phải là nước Mỹ. Đó không phải là dân chủ. Đó là bạo quyền khoác lên mình màu sắc chính trị. Bất kể chúng ta khác biệt thế nào, không một sinh mạng nào đáng bị cướp đi chỉ vì chính trị. Khi viên đạn thay thế cho đối thoại, khi cái chết thay thế cho tranh luận, linh hồn của nước Mỹ đang đứng trên bờ vực diệt vong. Bi kịch này là một hồi chuông cảnh tỉnh: Nước Mỹ sẽ không thể tồn tại nếu bất đồng biến thành máu đổ. Tôi chưa bao giờ bầu cho cánh tả, và sau hôm nay, suốt phần đời còn lại tôi sẽ không bao giờ làm thế. Một phe đã dung túng, bao che hay góp phần tạo nên bầu không khí hận thù này không xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm hay lá phiếu của tôi. Cái chết của Charlie Kirk không được phép trở thành vô nghĩa. Hãy để nó nhắc nhở chúng ta về những gì đang bị đe dọa. Hãy để nó nhắc nhở rằng tự do mong manh biết bao, rằng tiếng nói của con người không thể bị bịt miệng bằng bạo lực, và rằng nước Mỹ chỉ có thể tồn tại khi chúng ta đủ dũng cảm để bảo vệ nó. Nếu tự do ngôn luận phải trả giá bằng máu, thì dân chủ đã bị thay thế bằng bạo quyền khoác áo chính trị. FB Ngọc Hân ------------------- Nguồn: Viễn Đông Online Link: https://viendongonline.com/article/t...-3vgQoonm.html . |
.
Cám ơn Ngọc Hân. |
Nước mỹ có trung bình hơn 42000 cái chết vì súng mỗi năm.
|
Hãy bầu cho những người ủng hộ mang súng tự do để có thêm nhiều cái chết vì súng.
|
Quote:
|
R.I.P Charlie .
|
Quote:
|
| All times are GMT. The time now is 22:22. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.