![]() |
Hóa ra là chồng mình
1 Attachment(s)
Lan nghi ngờ chồng gần đây có “biểu hiện lạ”. Lúc nào anh cũng cắm mặt vào điện thoại, cười vu vơ, lại còn… thỉnh thoảng hay mất tích buổi tối. Một tối, Lan quyết định nhắn tin cho số lạ, giả làm cô gái trẻ, rủ “anh” đi cà phê. Kẻ lạ kia đồng ý ngay, hẹn cô 8h ở quán góc phố. Lan bận áo khoác, che khẩu trang kín mít, tới quán trước. Một lát sau, chồng cô xuất hiện, nhìn quanh tìm người. Lan máu dồn lên não, rùng rùng giận dữ. Nhưng ngay lúc đứng dậy tính “xông ra”, chồng cô móc điện thoại, gọi cho ai đó, nói nhỏ: “Anh tới rồi. Em mau ra đi, anh cũng sợ vợ anh biết lắm…” Lan càng sôi máu. Bất thình lình, bà chủ quán, ngoài 50 tuổi, thò đầu ra cười tươi: “Chào anh! Em đây. Đi uống cà phê cho vui mà. Đừng sợ, vợ anh biết thì càng hay. Em cũng phải nói cho ông nhà em biết anh cứ… nhắn tin thả thính em hoài!” Lan đứng chết trân. Hóa ra… chồng mình mải “thả thính” bà chủ quán, người suốt ngày bán cà phê cho hai vợ chồng. Tối hôm đó, Lan không còn giận. Cô chỉ thở dài: “Thôi, già rồi mà còn mơ mộng. Tưởng bồ nhí nào ghê gớm lắm!” VietBF@ sưu tập |
All times are GMT. The time now is 09:58. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.