VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Nếu họ làm tổn thương con, hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng bao giờ quên những gì họ đã làm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1958147)

troopy 09-12-2024 08:16

Nếu họ làm tổn thương con, hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng bao giờ quên những gì họ đã làm
 
1 Attachment(s)


Cha tôi từng nói:
"Nếu họ làm tổn thương con, hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng bao giờ quên những gì họ đã làm với con."
Và đó luôn là lời nhắc nhở mỗi khi tôi gặp gỡ và quen biết ai đó. Nhưng đôi khi, điều đó trở nên mệt mỏi. Thật bực bội khi bạn đối xử tốt với họ nhưng chỉ nhận lại nỗi đau. Thật buồn khi bạn ngưỡng mộ con người họ, nhưng họ lại bận rộn đâm sau lưng bạn.
Một lần, tôi hỏi cha:
"Cha ơi, họ có xứng đáng với sự tha thứ của con không?"
Cha mỉm cười và gấp tờ báo ông đang đọc lại. Đọc báo đã trở thành một phần trong thói quen buổi sáng của ông-- kiểm tra hòm thư để tìm một thứ gì đó để đọc.
"Con à, ai cũng xứng đáng được tha thứ. Nếu họ phạm sai lầm một lần, họ xứng đáng. Nếu họ phạm sai lầm lần thứ hai, hãy cho họ thêm một cơ hội. Nhưng, nếu họ phạm sai lầm lần thứ ba, thì sự tha thứ và cơ hội đó phải dành cho chính bản thân con."
Tôi có một dấu chấm hỏi vô hình lớn trên mặt và ánh mắt tôi bộc lộ sự bối rối. Cha tôi nhận ra điều đó và cười tôi. Sau đó, ông đưa cho tôi một viên kẹo và nắm chặt hai tay tôi.
"Hãy tha thứ cho bản thân vì đã tin tưởng họ chỉ để rồi thất vọng. Tha thứ cho bản thân vì đã quá tin tưởng. Tha thứ cho bản thân vì đã mạo hiểm thêm một cơ hội vì con nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn. Và con à, hãy cho bản thân một cơ hội để được tự do. Tự do khỏi hận thù và báo thù, và tự do khỏi quá khứ của con."
Sáng hôm sau, tôi thấy ông đứng trước mặt mẹ tôi, khóc. Ông đã bị phản bội bởi người bạn mười năm của mình. Và khi tôi hỏi ông có ghét người bạn đó không, ông chỉ mỉm cười và lắc đầu.
"Trái tim cha không có chỗ cho sự hận thù. Cha không xứng đáng phải chịu đựng điều đó. Cha đã tha thứ cho anh ta, nhưng, điều đó không có nghĩa là cha đã quên những gì anh ta đã làm. Vì vậy, lần tới khi anh ta thấy cha mỉm cười dù chuyện gì đã xảy ra, anh ta sẽ biết ai trong hai chúng ta là người chịu đựng nhiều hơn."
Lau nước mắt bằng chiếc khăn tay yêu thích của mình, mà tôi đã tặng ông như một món quà sinh nhật, ông nói thêm:
"Con biết điều tốt nhất để tặng cho người đã làm tổn thương con là gì không? Đó là để họ thấy con sống một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những gì họ đã làm với con. Con à, chúng ta chỉ sống một lần, vì vậy con không cần lãng phí thời gian cho những người đã từng để lại vết thương trong trái tim con. Hãy để họ thấy những gì họ đã đánh mất. Hãy để họ biết họ đã giúp con theo cách tốt đẹp như thế nào."
Và lúc đó tôi nhận ra, nếu không có những lời nói của cha, có lẽ cho đến bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những điều không phải lỗi của tôi.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 07:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04893 seconds with 8 queries