VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   2005-2023 Vietnam News (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   Cô gái 38kg lấy chồng người Anh cao 1m90, sinh con lai chật vật, đẻ xong xa lánh chồng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1599839)

TinNhanh247 03-18-2022 08:54

Cô gái 38kg lấy chồng người Anh cao 1m90, sinh con lai chật vật, đẻ xong xa lánh chồng
 
1 Attachment(s)
Nhiều người nghĩ rằng sinh con xong là xong, nhưng thực tế khi em bé chào đời là mọi thứ mới bắt đầu.

4 năm về trước là thời điểm mà mối quan hệ tình của Như Foxie (hiện 24 tuổi, ở TP.HCM) và bạn trai người Anh đang đứng bên bờ vực đổ vỡ do nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Giữa Như và bạn trai có nhiều điểm khác biệt về ngoại hình, trong khi cô chỉ nặng vẻn vẹn 38kg, người nhỏ xíu thì bạn trai Tây cao đến 1m87. Cả hai cũng chênh nhau 16 tuổi. Ông xã của Như hiện đang làm việc trong lĩnh vực marketing tại TP.HCM.
"Lúc đó em và bạn trai cãi nhau suốt ngày, đứng bên bờ vực chia tay, chán nhau lắm rồi. Bình thường em đến tháng thì rất hay cáu gắt. Bạn trai em là người rất tinh tế, anh ấy bất ngờ hỏi em: "Này, em đã "rụng dâu" chưa?". Câu hỏi của bạn trai khiến em giật mình nhớ ra là mình bị trễ kinh khá lâu. Em đi mua que về thử và lên 2 vạch.


Như sở hữu ngoại hình nhỏ bé, nặng 38kg nhưng rất xinh xắn, cá tính.

Khi cầm chiếc que trên tay là mọi mâu thuẫn, vùng vằng giữa em và bạn trai trước đó đều dừng lại hết. Anh ấy nói một câu mà em vẫn nhớ mãi đó là: "Anh có thể lo cho 2 mẹ con em, chu cấp cho em bất cứ thứ gì em muốn. Chúng mình cùng suy nghĩ xem có thể nào tiếp tục được với nhau hay không nhưng anh hứa là anh sẽ chịu trách nhiệm". Sau đó, anh ấy bay sang nước ngoài ít hôm. Trong mấy ngày đó thì em cũng suy nghĩ và nhận thấy sự chân thành của anh nên hai đứa quyết định tiếp tục ở bên nhau", Như kể về ngày biết tin mang thai.

Biết điểm yếu của mình là cơ thể gầy và nhỏ, Như đã rất cố gắng ăn uống, tẩm bổ để lên cân. Nhưng đến ngày lên bàn sinh, hai mẹ con cũng chỉ được 50kg. Vì có con lần đầu nên cả Như và ông xã đều loay hoay, không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc thai phụ. Kết quả, họ mắc nhiều lỗi sơ đẳng nhưng may mắn là cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh.


Mang thai khi tuổi còn trẻ khiến cô nàng không tránh khỏi bỡ ngỡ.

Cũng vì cơ thể nhỏ bé, sợ khó sinh thường nên Như quyết định nghe theo lời khuyên của người bạn, xin được sinh mổ chủ động. Cô đã bị bác sĩ mắng vì điều đó, bởi trong quá trình thăm khám, bác sĩ nắm được tình trạng của Như hoàn toàn có thể sinh thường. Dẫu vậy, vì mang thai con lai, sợ bé có cân nặng lớn mà bản thân lại quá nhỏ bé nên Như vẫn không ngừng gào thét xin được mổ. Thậm chí ngay cả lúc lên bàn sinh cô vẫn đòi mổ.

Khi có dấu hiệu chuyển dạ, Như được bà ngoại khuyên nên ăn uống, tắm rửa rồi hãy vào bệnh viện nhưng cô không nghe. Do đó trong quá trình sinh nở, Như đã khá chật vật khi vừa phải chịu những cơn đau đẻ khủng khiếp, vừa đói bụng cồn cào, mệt rã rời. Sau 6 tiếng chật vật, cuối cùng Như cũng sinh thường thành công, em bé chào đời nặng 3,5kg.




Ông xã của Như rất quan tâm đến bà xã trong quá trình bầu bí, sau sinh, chăm em bé cũng rất khéo.

"Con ra ngoài rồi em thấy cơ thể nhẹ nhàng, mọi cơn đau dường như biến mất, không còn cảm giác gì nữa. Em chỉ muốn ôm con vào lòng. Hai vợ chồng em cùng khóc vì xúc động. Có một điều buồn cười là em bé khác xa tưởng tượng của em. Em nghĩ nó sạch sẽ, trắng trẻo, đẹp như thiên thần ấy mà không ngờ con mình nhìn lạ quá, da bé đỏ choét mà khóc quá trời luôn", Như tâm sự.

Mặc cảm bởi những di chứng sau sinh, xa lánh chồng
Nhiều người cứ nghĩ rằng, sinh con xong là xong, nhưng thực tế, khi em bé chào đời là mọi thứ mới bắt đầu. Không chỉ phát sinh mâu thuẫn trong vấn đề chăm sóc em bé. Vấn đề nghiêm trọng mà Như gặp phải đó là những hậu quả sau sinh khiến cô cảm thấy bản thân tự tin, không muốn gần chồng.


Như đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi có con.


Con trai của Như và ông xã ngoại quốc là em bé lai Danny rất đáng yêu.

"Mình rặn nhiều quá trong lúc sinh nên sau sinh thì phát hiện bị bệnh trĩ, cộng thêm vết khâu tầng sinh môn bị đau nên mình không ngồi cho con ti được. Từ những cái đó dẫn đến tâm lý mình không được bình thường. Mình không muốn chồng lại gần nên luôn nói: "Thôi anh cứ để em làm mọi thứ một mình, anh đừng quan tâm em".

Mình tự ti quá mức nên rơi vào trạng thái lo âu, dần dần chán ghét chồng dù anh rất hăng hái muốn giúp vợ, cứ chạy ra chạy vào hỏi mình có cần giúp đỡ gì không?

Mình cảm thấy chồng không thể là một người mà mình có thể chia sẻ những điều khó nói của bản thân. Anh là đàn ông nên không thể biết được. Mình mắc cỡ, tự ái, không muốn chồng mình nhìn thấy những cái đó. Trước đây chồng luôn nhìn thấy mình trong trạng thái xinh đẹp, tự kiêu, vậy mà giờ mình lại như thế nên tự xa lánh anh.

May mắn là cú sốc tâm lý đó không diễn ra trong thời gian quá dài. Khi cơ thể dần hồi phục thì tâm lý của mình cũng được nới lỏng và sự tự tin dần trở lại", Như bộc bạch về những khó khăn của mình sau khi sinh con.


Hiện tại, Như có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Để có thể vượt qua giai đoạn đó, Như muốn gửi lời cảm ơn đến bà ngoại vì đã giúp đỡ cô rất nhiều, chỉ dạy cách chăm em bé để cô trưởng thành hơn. Đồng thời, Như cũng biết ơn ông xã vì anh đã dành những lời động viên, an ủi, chỉ cho cô biết cái sai, cái đúng. Anh vừa là một người chồng, một người bạn khiến Như dần cảm thấy thoải mái và được yêu thương.

Hiện tại, Như và ông xã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Con trai của cặp đôi là bé Danny càng lớn càng điển trai và đáng yêu. Cặp đôi chưa có dự định sinh thêm em bé trong tương lai gần.


All times are GMT. The time now is 17:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03821 seconds with 8 queries