VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2021-2023 (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=280)
-   -   Dân Hong Kong lại đổ xô đi cắt tóc (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1596821)

Hanna 03-11-2022 17:15

Dân Hong Kong lại đổ xô đi cắt tóc
 
1 Attachment(s)
Ngay khi các salon tóc được mở trở lại sau một tháng dừng hoạt động do giăn cách xă hội, nhiều người tranh thủ đi cắt tóc bởi lo ngại không biết lần đóng cửa tới là khi nào.
Hồi tháng 2, nhiều người Hong Kong không kịp trở tay khi chính quyền thông báo các tiệm làm tóc sẽ đóng cửa trong 2 tuần kể từ ngày mùng 9 theo các quy định về giăn cách xă hội. Sau đó, thời gian đóng cửa được gia hạn đến 20/4, song được rút ngắn xuống c̣n 10/3, theo South China Morning Post.

Vào trưa 10/3 tại chi nhánh Ma On Shan của QB House, chuỗi cửa hàng chuyên cắt tóc trong 10 phút, có gần 10 khách xếp hàng để chờ tới lượt. Hầu hết là nam giới, chỉ có một phụ nữ đang chờ.

Joe Wong (36 tuổi, y tá) cho biết đă đợi 2 tháng để được cắt tóc. Anh dành ngày nghỉ duy nhất trong tuần để tới salon tóc.

"Tôi đă đặt mua một chiếc tông đơ và chuẩn bị cạo tóc ở nhà, nhưng v́ các salon tóc được mở cửa trở lại nên tôi tới đây. Việc đóng cửa salon tóc cho thấy sự hỗn loạn của chính quyền khi hoạch định chính sách. Các chính sách thay đổi liên tục và họ không nghĩ đến hậu quả".Wong cũng cáo buộc chính quyền phớt lờ nhu cầu của nhiều người dân qua việc đột ngột thông báo đóng cửa tiệm cắt tóc.

"Tôi không phiền khi tóc tai xuề x̣a nhưng những người cần chỉn chu khi gặp khách hàng th́ sao?", Wong đặt câu hỏi.

Một vị khách khác trong hàng đợi, Michael Hung (35 tuổi, nhân viên bán hàng) cho biết anh đă vội vàng đi cắt tóc ngay khi nghe thông báo loại h́nh kinh doanh này hoạt động trở lại.

"Lần này tôi định cắt ngắn hơn v́ không biết khi nào tiệm sẽ đóng cửa tiếp. Tôi chỉ muốn tránh những phiền nhiễu quanh chuyện tóc tai thôi".

Ng Yee-mei, đă về hưu, cho biết bà rất vui khi nghe tin salon tóc được hoạt động và cũng muốn cắt ngắn hơn b́nh thường.

"Tôi rất mừng khi nghe tin, tóc tôi đang dài ra và với mái tóc dày dưới thời tiết này, tôi thấy rất nóng bức". Người phụ nữ 62 tuổi đă đi bộ 30 phút từ nhà đến salon.

Marcus Mak (9 tuổi) là người trẻ nhất xếp hàng đợi bên ngoài QB House.

"Bố đưa cháu đến đây cắt tóc. Ông ấy sẽ tới ngân hàng và xét nghiệm Covid-19 trong hôm nay".

Ngoài cắt tóc, những người luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu, thường xuyên tới salon làm đẹp cũng đổ xô đến các quán quen.

Bà Kwong (73 tuổi) cho biết đă vội vă đến salon làm đẹp để uốn tóc. Trước đây, bà thường đến salon hàng tuần.

"Tóc tôi làm sắp xong rồi, ai biết khi nào tiệm sẽ phải đóng cửa tiếp chứ. Khi chồng tôi nghe thông tin salon mở cửa, anh ấy nói tôi hăy đi sửa tóc càng sớm càng tốt", bà chia sẻ.

"Đă quá lâu rồi, tóc tôi dài ra hết cả và bị duỗi. Tôi không dám ra ngoài gặp bạn bè hay thậm chí nh́n vào gương với bộ dạng này. Việc đóng cửa đúng là cực h́nh".

Chủ quán mệt mỏi
Các chủ tiệm làm tóc cho rằng quy định ngừng kinh doanh là "lăng phí thời gian", đồng thời cho hay việc kinh doanh ngưng trệ khiến thu nhập của họ tổn thất lớn. Việc đóng cửa đột ngột cũng khiến họ không có đủ thời gian để t́m cách bù đắp khoản thu bị mất.

Conway Cheung, 50 tuổi, nhà tạo mẫu tóc, cho biết khoảng 20 khách hàng đă ghé tiệm kể từ khi mở cửa vào 9h sáng.

"Con số này là nhiều hơn b́nh thường, mọi người đă đợi quá lâu để được cắt tóc".

Cheung ước tính salon của ông thiệt hại khoảng 100.000 HKD (12.788 USD) trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 3.

"Tôi cảm thấy như bị chính quyền đùa giỡn trong suốt thời gian giăn cách xă hội. Khi họ thông báo về việc hoăn mở cửa salon cách đây 2 tuần, tôi bắt đầu nghĩ đến việc cung cấp dịch vụ cắt tóc tại nhà cho khách, nhưng điều này khá bất tiện", ông cho hay. Cũng v́ thời gian đóng cửa không quá dài, ông không thể bắt đầu kinh doanh ngành ǵ khác.

Một chủ salon họ Ling lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi nghe tin được kinh doanh trở lại.

"Tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Tôi lo lắng về nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cửa hàng. Tại sao không cho mở cửa sau đợt kiểm tra bắt buộc trên toàn thành phố?".

Đối với Ling, làn sóng lây nhiễm Covid-19 khiến khách hàng tới ít hơn và thiếu nhân viên.

"Nếu tôi không mở cửa lại, tôi không thể trả tiền thuê mặt bằng 30.000 HKD/tháng, cao hơn cả số tiền trợ cấp của chính quyền là 15.000 HKD. Nhưng nếu tôi mở cửa kinh doanh sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh và dù sao t́nh h́nh cũng chẳng mấy khá khẩm. Ai biết được liệu tôi có phải đóng cửa lần nữa không?".


All times are GMT. The time now is 06:58.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.09537 seconds with 9 queries