![]() |
Bỏ cả thẻ xanh Mỹ, ly dị cả vợ Việt Kiều Mỹ và về cả Việt Nam! sống hạnh phúc
4 Attachment(s)
Cuộc đời của nam diễn viên Trí Quang đi qua rất nhiều thăng trầm. Ở tuổi 43, nam diễn viên đã nếm trải đủ những ngọt bùi cay đắng trong tình yêu, gia đình lẫn sự nghiệp. Trí Quang là nam diễn viên không có quá xa lạ với khán giả yêu mến phim truyền hình Việt. Trước khi là một diễn viên, Trí Quang còn là một người mẫu triển vọng, thường xuyên góp mặt trên những sàn diễn thời trang Việt. Song, ít ai biết rằng bên cạnh những nốt thăng rực rỡ trong sự nghiệp, cuộc đời của Trí Quang còn có cả những nốt trầm buồn khó nói thành lời. Mồ côi khi mới lên 9 tuổi, làm nhiều việc để mưu sinh Trí Quang tên thật là Võ Ngọc Thi, sinh năm 1978. Anh lớn lên trong một gia đình nghèo ở Củ Chi, TPHCM. Đến năm 9 tuổi, mẹ ruột của Trí Quang qua đời vì bệnh tật. Cú sốc này khiến cậu bé Võ Ngọc Thi lúc bấy giờ vô cùng suy sụp, đau khổ tột cùng. Ngày lễ di quan của mẹ, Trí Quang khóc đến kiệt sức, phải nhờ xích lô chở ra nghĩa trang để tiễn biệt mẹ. Cũng từ ngày mẹ mất, Trí Quang sống với cha và phải tự lo chuyện nấu nướng, bếp núc trong gia đình, nhưng không vì thế mà Trí Quang lơ là việc học. Được biết, ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Trí Quang học rất giỏi. Trong suy nghĩ của Trí Quang lúc bấy giờ, cậu hiểu rằng chỉ có học giỏi mới thoát được nghèo. Nói về cái tên Trí Quang, đây không phải là nghệ danh đến lúc nổi tiếng mới có. Được biết, vào thời điểm mẹ mất, ít năm sau cha cũng qua đời, trong một lần các nhà sư đến tụng kinh cầu siêu cho cha và mẹ, một vị sư đã thực hiện lễ quy y cho Trí Quang và đặt pháp danh như vậy. Riêng về cơ duyên đến với nghệ thuật, đó là cả một câu chuyện dài. Theo như lời Trí Quang chia sẻ, anh đã ôm ấp giấc mơ trở thành nghệ sĩ cải lương và điện ảnh từ bé nhưng vì gia đình khó khăn nên khi đi học anh chọn theo ngành kinh tế. Sau này, khi ra trường và đi làm nhiều nghề khác nhau, từ phục vụ quán cơm đến kế toán, Trí Quang mới nhận thức rõ được đam mê và quyết định theo đuổi nghệ thuật bằng cách đăng ký thi tài ở một cuộc thi người mẫu. Kết quả, Trí Quang giành được giải nhất và chính thức lấn sân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì đam mê diễn xuất nên Trí Quang vẫn luôn chờ cơ hội thử vai. Nói về bước rẽ sang diễn xuất, Trí Quang nhớ lại: "Sau khi thành người mẫu, tôi đăng ký tham gia cuộc thi triển vọng điện ảnh nhưng bị loại ngay từ vòng gửi xe. Tuy vậy, tôi vẫn không nhụt chí mà vẫn kiên định với giấc mơ nghệ thuật. Tôi tham gia đóng minh họa cho ca sĩ cũng như băng đĩa karaoke, một hoạt động giúp cho nhiều bạn trẻ thời ấy đến gần với điện ảnh. Đến một ngày, đạo diễn Đỗ Phú Hải tìm đến câu lạc bộ người mẫu tìm diễn viên cho bộ phim "Bến sông trăng". Bất ngờ tôi được chọn vào vai thứ chính. Tôi hạnh phúc tột độ vì được đóng chung với thần tượng Nguyễn Chánh Tín. Sau đó, tôi được chọn vào tuyến nhân vật chính trong phim "Hướng Nghiệp". Kể từ đó, sự nghiệp điện ảnh đã mở rộng ra trước mắt tôi". Sau khi nổi tiếng, con đường sự nghiệp rộng mở, Trí Quang tiếp tục được mời về cộng tác cho một sân khấu kịch. Tại đây, anh có cơ duyên gặp gỡ một khán giả Việt kiều và tiến đến hôn nhân sau 2 năm hẹn hò. Kết hôn xong, bà xã mong muốn làm thủ tục bảo lãnh cho Trí Quang nên anh có thẻ xanh và nhiều điều kiện thích hợp để trở thành công dân Mỹ. Tuy nhiên, trong quá trình bàn bạc, Trí Quang và vợ không thấu hiểu được nhau, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn và ly hôn. Nam diễn viên từ bỏ việc sang Mỹ và sống độc thân cho đến hiện tại. Khi nói về chuyện tình cảm trong tương lai, Trí Quang cho hay: "Ngay từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình phù hợp với đời sống tu hành. Càng sống nhiều, tôi càng hiểu rõ nghĩa vô thường của đạo Phật. Thế nên tôi muốn có một cuộc sống thiên về tinh thần. Tôi không biết tương lai của mình có những ngã rẽ hay không nhưng giờ đây tôi đã hoạch định rằng, đến một lúc nào đó tôi sẽ sống cuộc đời một cư sĩ, không lập gia đình và tu tại gia. Có lẽ, đó sẽ là một đời sống hạnh phúc nhất của đời tôi". Những năm qua, Trí Quang từng có khoảng thời gian chững lại trong sự nghiệp. Chững lại là vì anh tự hỏi không biết tự bao giờ lửa nghề cứ thế giảm nhiệt. Vậy là Trí Quang dừng lại, anh tập trung xây nhà thờ cho cha mẹ. Đến khi bình tâm và lấy lại được nhiệt huyết, nam diễn viên quay lại sân khấu thay vì mảng truyền hình. Trí Quang cho biết dù một suất vai chính ở sân khấu chỉ nhận trên dưới chừng 1 triệu đồng sau 1 tháng luyện tập, còn vai nam chính trong một bộ phim có thể nhận khoảng 200 triệu đồng sau 3 tháng quay nhưng anh vẫn chọn sân khấu. "Thế nhưng nếu xét về mặt diễn, một vở kịch cho mình cảm xúc nhiều lắm. Diễn chưa tốt thì thấy buồn, ray rứt. Diễn thăng hoa, được đồng nghiệp và khán giả khen ngợi thì cảm giác rất đã, khiến mình cứ lâng lâng. Cảm xúc đó khó môi trường nào có được" - Trí Quang chia sẻ về đam mê hiện tại. Ở tuổi 43, Trí Quang hài lòng với cuộc sống độc thân. Nam diễn viên dành phần lớn thời gian để tập trung cho đam mê sân khấu. Những đóng góp của nam diễn viên dành cho nghệ thuật khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Có lẽ chính những thăng trầm trong cuộc sống đã giúp Trí Quang có thêm nhiều chất liệu thể hiện trên sân khấu một cách chân thật nhất. Nguồn: Nhịp sống việt |
Ừ , tào lao xạo xạo kiếm gạo
|
Nhìn sơ qua thấy (theo hình trong bài) mặt mày cũng OK hơn mặt mày Thích trí quang (nhìn thấy nét "du côn" thấy bà).
Quote:
Vấn là không hợp nhau về ý kiến "chổ sống thuờng trực" cho con cháu về sau này thôi , chớ đâu phải vì Hoa Kỳ xấu đau, xấu đớn, xấu tệ mà hỏng thèm ở hay vì VN có không khí dơ bẩn hít thở mau chết sớm thì hỏng về Vn sống đâu ? Kết luận như đính đóng cột: Chuyện dân gốc Ngoại (hỏng có cốt Anglo-Saxon) bỏ thể xanh Mỹ thấy 1, trong khí đó thấy dân gốc Ngoại khác hớn hở (như ngày vui Đại thắng Nhật Hoàng Hirohito) giữ thẻ xanh thấy 100 , vậy thôi ...Vì đó De Facto . Ghi chú nói nho nhỏ thỏ thẻ bên lỗ tai: - Thây kệ cha tuơng lai con cháu của tên "trí quang" (trong chuyện cà kê dệ ngổng bên trên ), về sau này ra sao ? Nếu có thẻ đảng viên đảng 1-SVPK dằn túi thì OK , còn hỏng có nổi thì ráng chịu thôi ...vì đó là 1 định mệnh do Tía chọn sẳn rồi .... - Trong khi đó con cháu cùa bà Ex "trí quang" có tuơng lai ngon lành như Trương quốc Huy ở Mỹ mới mấy chục năm mà thôi ... cũng có xe taxi kiểu "collection" chở mẹ đi chơi báo Hiếu ngon lành hơn ở VN hiện tại nhiều, phải khg nè ... |
Hát cải lương, đóng phim VN thì làm sao sống trên đất Mỹ. Lấy vợ VK kết hôn giả cầm cái thẻ xanh cho chắc ăn rồi ly dị sau.
|
Nhửng đứa này có đem lên bàn ăn thì nó củng leo xuống đất ăn bằng muổng vùa và dùng tay bóc ăn có lẻ thấy sung sướng hơn... có gì hay ho mà phải quảng bá cho nhửng sự ngu dốt ..... nhửng đứa cùng quan niệm thì cũng là đồng loại của nó thôi ! học vấn & kiến thức thì sẻ thể hiện bằng hành động ....
|
Tội nghiệp mấy đứa ở Củ Chi sanh sau 1975 trong nuớc có tầm nhìn na ná cái kiểu :
"Cứ quét sân, tuới cây , lau nhà, tắm mấy con Lu, rồi hái mớ lá vô nấu nồi nuớc, xông chống Covid..." mà chả thấy nổi tầm cở con lai như Obama nhìn ! issues bởi hơn nhân interracial nhưng có tầm nhìn loại phải làm leadership xứ Hoa Kỳ cơ ...và mục đích đạ đật đuợc ... chớ Obama nào có tầm nhìn về quê Tía Kenya để "Cứ quét sân, tuới cây , lau nhà, tắm mấy con Lu, rồi hái mớ rể cây vô nấu nồi nuớc, xông chống Covid..." đâu ? Noway ,Giáo dục Hoa Kỳ dạy con nít phải phát triễn vuơng lên chớ không phải dạy loại ru ngũ như : "Cứ quét sân, tuới cây , lau nhà, tắm mấy con Lu" gì đó vv..và vv . |
Quote:
Thật ra tựa đề "đọc cho vui" thôi ...chớ đã thấy có nét "tròng tréo" .. Có hai loại ly dị cho truờng hợp tình yêu "long distance" 1) Ly dị còn giữ lỳ luợm thẻ xanh . 2) Ly dị rồi làm thủ tục bỏ (revoke) thẻ xanh : Cái vụ này phải kiểm chứng lại Bộ di trú Hoa Kỳ .. Bái viết thấy nét bưng bô rỏ ràng làm như cái lảnh thổ chữ S do tụi VC ngồi trên đầu cha ngày nay là chổ "thiên đàng hạ giới" vậy đó ... sống kiểu "ra vườn hái rau nấu nồi nuớc xông chống Covid ?" |
Thật ra bài viết này có nhiểu chổ lấn cấn lắm ..
Cái lấn cấn cốt lỏi là chổ này : Khi một mối tình , hai bên có chổ định cư khác nhau thuờng phải tham khao lẩn nhau về Issues: A) MỘt là "Anh về quê em định cư" B) Hai là " Em về quê anh định cư" C) Ba là "Anh và Em định cư cái chổ xa lạ của hai đứa đang định cư" Đồng ý chọn A,B.C xong rồi mới làm lễ lên xe bông , chớ ai mà lên xe bông xong rồi lại đòi tham khảo chổ định cư vĩnh viễn chứ ... Ngoại trừ có 1 bên phản bội hỏng gử lời hứa hẹn truớc khi lên xe bông thôi ...chỉ có nguời trong cuộc mới hiểu chuyện này ... |
Nuớc USA và Canada là hai nuớc nếu chúng ta luận về tổ tiên của dân tộc, họ đều có 1 quá khứ là dân tứ xứ khắp Năm châu bốn Bể tụ về thôi ...
- Tổ tiên bên nội của Obama cũng đâu đó từ lục đại Phi châu thôi ... - Tổ tiên bên ngoại của Obama cũng đâu đó từ xứ England bên lục địa châu Âu thôi ...... - Tổ tiên của Mr Trump cũng đâu đó từ lục điạ Âu châu thôi ... Mà giờ này còn bố lêu bố láo kiểu BK2N nói dóc láo tổ xí gạt dân Nam Kỳ lục tỉnh thời 1954 với cái kiểu : Bỏ thẻ xanh nuớc USA & Canada đi về cái chổ bị tụi cường quốc quốc tế quay mồng mồng bắt ký chia hai cái lảnh thổ là sao , vậy cà ? - Các trẻ em hay các bé trong cái lồng 1-SVPK hãy noi guơng bé cắc chú lai Đàm vĩnh hưng (khoái đi cà tưng cà tửng chuyên môn đi lấy bà già..cũng có cốt xuớng ca vô loài như "trí quang" nhé) nào có thèm bỏ cái quốc tịch USA đâu nè ! vì đó la de facto.. - Còn bé BK2N Thu phương cũng hú la um xùm trên sân khấu như "trí quang" vậy ,,.. vơ của anh Mỹ đen lai D tay lor đó nhé... nào có thèm bỏ cái quốc tịch USA đâu mà chạy về Vn đi "hái rau nấu nồi xông trị bệnh Covid" đâu nè ... vì đó là De Facto . CHDDR : - Bé Kỳ Duyên cũng có tổ tiên đến từ xứ VNCH vậy , hiện tại cũng có condominium tại cái chổ do tụi VC ngồi trên đầu cha vậy , nhưng thách thức KD về định cư luôn nào có dám đâu .....vì đó là De Facto ... KD rất thông minh biết nuớc US là chổ "the best" rồi . - Bé Nguyễn ngoc Ngạn cũng có tổ tiên đến từ xứ VNCH vậy , hiện tại cũng có dinh thự tại Canada (cái chổ lạnh cóng mùa đông có thê bị rụng ngón tay nếu quên đeo gants tay nhé) như ai chớ bộ... , nhưng thách thức NNN đi về du lịch cái lồng 1-SVPK đi, nào có dám đâu .....vì đó là De Facto ... NNN rất thông minh, vì trong thâm tâm của him biết rất rỏ nuớc Canada là chổ "the best" so với cái chổ VC cai trị rồi .:animated-laughing-i |
xàm .ngu
|
1 Attachment(s)
Attachment 1997052Thằng này muốn đi Mỹ, nhưng muốn chơi gái ở Việt Nam sướng hơn cho nên không đồng quan điểm. Dạng thằng này mà qua Mỹ thì phải rửa chén ở nhà hàng VN cả đời, còn không phải ăn bám váy vợ không bao giờ khá nổi cho nên biết thân phận ở VN cho chắc ăn.:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s
|
Bingo!
Very good analysis! Thanks VD68! |
3 bò chín trâu cũng thua nắm xôi của thằng bờm là vậy.
|
Quote:
https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1580428 Có lẻ nó hỏng có chức NSUT nên ăn nói đần độn ...hơn thằng QT của link trên , nói "rất hay" câu (ở Mỹ 12 năm hỏng chịu mua xe hơi vì ): ".....Đến giờ cũng chưa sắm xe hơi vì sợ cảnh tắc đường.":animated-laughing-i |
Té ra theo thống kê trong VBF này thì loài chành ra có 4 thằng Đực có quốc tịch 1-SVPK khoái núp lùm duới Jupon phụ nữ sống lâu năm tại USA hơn tụi nó :
- Trì quang - Quốc thái - DVH - Bằng kiều . Còn ai nữa đây ? :animated-laughing-i:animated-laughing-i |
All times are GMT. The time now is 00:40. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.