![]() |
Cảnh vạ vật ở Tân Sơn Nhất chờ đón Việt kiều
5 Attachment(s)
Rạng sáng 6/2, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người. Hàng nghìn người đến sân bay đón Việt kiều về ăn Tết. Họ vạ vật ngồi chờ để đón người thân vì cả năm hoặc vài năm mới được hội ngộ một lần.
Những ngày cận Tết, tại khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghẹt người từ sáng đến đêm. Khoảng 21h ngày 6/2 (21 tháng Chạp), khu vực cửa ra vào vẫn có hàng nghìn người đến đón Việt kiều về nước ăn Tết. Nhân viên an ninh liên tục nhắc nhở người đón đứng vào hàng, chừa lối đi cho hành khách rời sân bay. Theo nhân viên sân bay, ngày cuối năm vào lúc trưa và gần đêm là khoảng thời gian các chuyến bay quốc tế hạ cánh tấp nập nhất. Ở khu băng chuyền hành lý, đông nghẹt người chờ đợi để lấy đồ. Bên ngoài cửa ra, ban quản lý sân bay lập rào chắn, lắp ghế ngồi cho người đến đón nhưng không còn một chỗ trống. Ai cũng cố đến sớm để có được ghế ngồi thẳng cửa ra, vị trí rất dễ nhận ra người thân trong đám đông. Nhiều người không chịu nổi cảnh chen nhau nên lên lầu ngóng người thân qua ô cửa kính. Giữa đêm, nhiều người đứng chen nhau trước rào chắn, cố ngóng tìm người thân của mình. |
thi nhau ra đứng chờ vịt kiều về ăn tết .. về đến nhà thì tha hồ mà hốt .. sau tết vịt kiều mặc quần xà lõn về nước .. hahahahah
|
Không đi, ngồi nhà chờ thì quà cáp đâu còn đến phiên mình? Một năm mới có một lần (có năm còn không có), minh đâu có ngu mà bỏ qua ? ha ha ha ....
Đây chỉ là thiểu số thôi nhe ! |
Quote:
Tựa đề nên viết là "Nỗi lo sợ của Vịt Kìu khi về nước" mới đúng. :eek::eek::eek: https://www.youtube.com/watch?v=x49fCPs1lr4 Hãy nghe dân VC nói, đây là sự thật |
Quote:
|
2 thuyết Vô Sản và Tư Sản khác nhau chỗ đó...Vô Sản là nguời nào cũng bằng nhau...ko ai giàu hơn ai...Còn thuyết Tư Sản là nguời giàu cứ phát triển làm giàu sau đó giúp nguời nghèo...Nhưng chế độ tại Việt Nam chọn con đuờng Vô Sản nghĩa là ai cũng bằng nhau, nghèo như nhau hay giàu như nhau...nhưng thực chất thì Việt Nam hiện nay thì nguời giàu thì giàu quá...người nghèo thì nghèo quá...mà nhìn lại xem nguời nào giàu và thành công...ko cần phải nói mọi nguời cũng đủ hiểu rồ...chỉ có dân nghèo thì trông chờ vào những nguời sống tại hải ngoại...chứ nguời giàu tại Việt Nam có giúp đuợc gì cho nguời nghèo đâu...vì đã chọn con đuờng theo Vô Sản ko ai giúp ai vì ai cũng như nhau...và sự tuyên truyền trên truyền hình cái gọi là Mắc-Kê-Nô...Mặc kệ nó...nó chết thì chẳng ảnh huởng gì đến tớ...Ông với chúng mày là vậy đó....
|
Dân VC quen rồi vạ vật thế mới...vui.
|
Sao giống đám lé , thun đeo tả, weak-ends đứng ngồi , nằm ăn vạ ở bolsa chờ cứt tươi thế ??????
|
Quote:
|
All times are GMT. The time now is 07:47. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.