![]() |
Một người đàn ông Mỹ gốc Việt vừa gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại Little Saigon
1 Attachment(s)
Một ông gốc Việt 70 tuổi đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu little-saigon vào ngày 5/9 vừa qua. Được biết chiếc xe Camry của ông đã tông vào bên trong tiệm Ngọc Bích bán đồ sành sứ, trong khu Hà Nội Plaza. Vụ tai nạn khiến một nhân viên tại cửa hàng bị thương nghiêm trọng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Chiếc xe Toyota Camry, sau khi leo lề trong bãi đậu xe Hà Nội Plaza, nằm gọn trong tiệm Ngọc Bích bán đồ sành sứ. Ông cụ gốc Việt lái chiếc xe Camry bốn cửa màu trắng, leo lề vào khoảng 2 giờ chiều Thứ Hai, 5 Tháng Chín, húc sập cây cột của một bảng đậu xe cho người khuyết tật phía ngoài, sau đó lao vào bên trong tiệm Ngọc Bích bán đồ sành sứ, trong khu Hà Nội Plaza. Chiếc xe tông vào tiệm làm bị thương 1 người, bể cửa kiếng và thiệt hại một số sản phẩm trưng bày trước cửa và bên trong. “Khi đến nơi, chúng tôi thấy phần thùng của chiếc xe Camry nằm phía ngoài và đầu xe nằm gần lọt sau cửa kiếng của tiệm Ngọc Bích. Cánh cửa kiếng bên phải của tiệm bị bể nát. Người lái là một ông cụ khoảng 70 tuổi và trên xe có chở một phụ nữ,” cảnh sát viên Phương Phạm, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Westminster, nói với nhật báo Người Việt. Phía trong tiệm sau khi cảnh sát Westminster dời chiếc xe Toyota Camry ra ngoài. “Sau khi tai nạn xảy ra, người bán hàng khoảng 40 tuổi được thấy nằm trên sàn nhà, bị thương ở đầu, đầu gối và đùi, được chở đến bệnh viện UCI ở Orange cấp cứu,” cảnh sát viên nói thêm. Trên sàn xi măng phía trước và trong tiệm có vết máu của người bị thương. Hai chiếc giày vải màu đỏ còn trên hiện trường. Nội vụ hiện còn trong vòng điều tra. hoalyly@vietbf sưu tầm |
Đi lính đánh CS ko sao...bây giờ về già lái xe gây tại nạn...Thật đau buồn cho tuồi già mà ko làm gì được...Con cháu Ông sao ko lo chở ông đi hay là ông ko muốn nhờ tuổi trẻ mà tự dưng lái xe đi để gây ra tại nạn...khổ vào thân mà gây thiệt hại cho người khác...
|
Quote:
|
Quote:
Giờ ông bà già đi chơi, đi chợ , đi khám bịnh là giờ tụi nó đi làm, đi học chỉ có cuối tuần may ra... Còn già già lái xe mà đạp ga, đạp thắng nhầm lẫn là chuyện thường, chứ không như ở xứ Vẹm đang "nái" bị mất thắng, mất lái và mất dái....hahahaha |
Quote:
Ở đây tui chỉ ngán đám Vẹm du học sinh, đám du lịch, đám mới được bảo llãnh qua thích bóp còi và đám Mễ lậu thôi hà..... |
Quote:
mai mốt???? vậy là bi rờ vẩn còn nheo nhẻo chứ chưa chống gậy? hahahah tự tin thấy ớn hén? hahahah |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
"ông đã tông vào bên trong tiệm Ngọc Bích bán đồ sành sứ, trong khu Hà Nội Plaza. " Ông ta nhìn thấy HÀ LỘI nên giựt mình nhớ lại cảnh ở tù nên sợ quá và ĐẠP GA mà thôi ...chuyện thường ở xứ USA Quote:
|
1 Attachment(s)
Quote:
|
1 Attachment(s)
Quote:
|
Quote:
lái một hồi tới nhà, chị 9 nói ủa sao cái cần thắng nó không lên nữa hahahahah |
1 Attachment(s)
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
1 Attachment(s)
Quote:
Ở bên đây cha nội chỉ có cầm cái CẦN THẮNG ... đâu còn thì giờ BÓP CÒI |
Quote:
hồi đó tui thích dzớt bánh bao hơn, xôi dzò ưa dính tay....hahahahha |
1 Attachment(s)
Quote:
Đúng ...đúng ...bây giờ mới nghĩ ra moto thắng chân ...vậy chắc bà vợ chú 9 cầm vòi xăng sợ chú 9 đạp ga nhiều hao xăng ....lắc lắc ...báo động đó mà chú 9 lãnh đủ rồi ... |
Quote:
giờ tui mới biết xe moto của anh 9 loại đặc biệt có cần số.....tay... ![]() |
All times are GMT. The time now is 13:21. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.