VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Ca sĩ Lynda Trang Đài hé lộ lần đầu gặp chồng trẻ tại nhà MC Kỳ Duyên (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1525018)

vuitoichat 10-12-2021 16:07

Ca sĩ Lynda Trang Đài hé lộ lần đầu gặp chồng trẻ tại nhà MC Kỳ Duyên
 
3 Attachment(s)
Nữ ca sĩ Lynda Trang Đài hé lộ về cơ duyên gặp mặt giữa mình với chồng kém tuổi Tommy Ngô để tạo nên một cặp đôi đẹp trên sân khấu. Cho nên ca sĩ Lynda Trang Đài nói rằng, đối với tôi, quên tiếng Việt là vô dụng, cái gì là nguồn gốc thì phải biết.

Vừa qua, tại phần ba chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Lynda Trang Đài đã hé lộ về cơ duyên gặp mặt giữa mình với chồng kém tuổi Tommy Ngô để tạo nên một cặp đôi đẹp trên sân khấu. Cô nói:

"Về cơ duyên gặp chồng tôi là Tommy Ngô, tôi nhớ tết năm đó có đến nhà chị Kỳ Duyên đánh bầu cua thì lần đầu tiên gặp anh ấy. Tommy lúc đó còn là sinh viên đang đi học.

Tôi thấy Tommy Ngô đánh thua nên thương, nghĩ cậu này sinh viên làm gì có tiền nên cố tình nhường cho thắng. Từ lúc đó, Tommy Ngô mới để ý tôi, nghĩ sao cô này chơi đẹp thế.

Sau đó, tôi tới vũ trường hát thì tình cờ gặp lại Tommy. Hóa ra Tommy được thuê làm ca sĩ độc quyền cho vũ trường. Từ đó, chúng tôi bắt đầu quen nhau.

Trong nhiều lần đi chơi với anh chị em nghệ sĩ, mọi người thấy chúng tôi thân thiết nên bắt đầu gán ghép, hùn vào. Tới giờ tôi nghĩ, mọi thứ đều là cái duyên hết".

Sau đó, Lynda Trang Đài tâm sự thêm về sự nghiệp của mình: "Tôi sang Mỹ từ năm 7 tuổi nhưng vì gia đình là người Huế nên đời sống rất truyền thống Việt Nam. Ở nhà, bố mẹ tôi luôn nói tiếng Việt.

Chính vì thế nên tới ngày hôm nay tôi vẫn nói được tiếng Việt và có một cuộc sống rất thuần Việt, không hề Tây hóa.
Đây là một điều rất may mắn với tôi vì dù học giỏi cỡ nào cũng phải biết tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ đất nước mình. Đối với tôi, quên tiếng Việt là vô dụng, cái gì là nguồn gốc thì phải biết.

Quan trọng hơn cả, nói tiếng Việt thì sẽ gần gũi với gia đình, người Việt mình hơn. Khi tôi đi hát, tôi cũng may mắn gặp được các đàn anh đàn chị như Khánh Ly, Hương Lan, Elvis Phương… nhờ đó mà tôi được học hỏi tiếng Việt từ các anh chị rất nhiều.

Nhờ đó mà đến ngày hôm nay tôi mới viết và nói được tiếng Việt. Đây là điều tôi rất trân quý.

Lúc đi hát, tôi vẫn lo cho gia đình nên bố mẹ tin tưởng tôi, biết tôi không phải đứa con hư. Ông bà cũng chỉ nghĩ tôi đi hát cho vui thôi, không nghĩ tôi sẽ thành ca sĩ chuyên nghiệp rồi có một ngày lại nổi tiếng.
Mọi người thường thắc mắc vì sao gia đình tôi truyền thống như thế mà lại đồng ý cho tôi ăn mặc hở hang, táo bạo và bốc lửa. Thực ra, bố mẹ tôi trông thế mà đầu óc cởi mở lắm.

Bản thân tôi cũng giải thích cho bố mẹ rằng đó chỉ là phong cách trình diễn trên sân khấu, không liên quan tới con người. Bố mẹ tôi thấy thế cũng cho qua vì nghĩ chỉ là vẻ bề ngoài. Nhờ đó mà tôi nổi tiếng, có được ngày hôm nay.

Ngày đó, phong cách biểu diễn của tôi khá mới lạ với khán giả Việt, ăn mặc hở hang, rồi bò trườn trên sân khấu. Đơn giản vì tôi lớn lên ở Mỹ, lại có máu nghệ sĩ nên cứ hứng sao diễn vậy.

Hơn nữa, tôi ảnh hưởng trực tiếp từ thần tượng mình là Madonna nên học theo cách trình diễn của cô ấy khá nhiều".


All times are GMT. The time now is 10:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03912 seconds with 9 queries