VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Chàng trai quỳ gối giữa đường xin quá giang về quê, liền bật khóc khi được người lạ giúp đỡ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1510864)

nguoiduatinabc 09-12-2021 15:26

Chàng trai quỳ gối giữa đường xin quá giang về quê, liền bật khóc khi được người lạ giúp đỡ
 
1 Attachment(s)
Dịch bệnh diễn biến phức tạp. Khiến nhiều người gặp khó khăn. Có những người bằng mọi cách, người chọn đi bộ, người thì đạp xe... hàng trăm cây số với mong ước duy nhất là được về nhà.

Hành trình về quê của họ có thể ẩn chứa những tâm trạng, cũng có thể là câu chuyện thấm đẫm tình người, như nam thanh niên dưới đây. Cực chẳng đã, anh đã phải quỳ gối xin xe để được đi nhờ về quê và nhận được sự giúp đỡ ấm áp của một người đàn ông lạ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1631460386

Theo đó, trên đoạn đường có nhiều xe cộ lưu thông, anh Đặng Hoàng Trung (quê ở Rạch Giá, Kiên Giang) đeo ba lô quỳ gối, chắp tay giữa đường ra hiệu cần hỗ trợ. Thấy vậy, một người đàn ông chạy ô tô ngang qua đã dừng lại hỏi han.

Lúc này, anh Trung xin được quá giang về quê nhà. Do tình hình dịch bệnh, điều tưởng chừng dễ dàng này giờ lại trở nên khó khăn. Không thể giúp thanh niên này về quê, người đàn ông ngậm ngùi từ chối và giải thích lý do. Sau đó, anh tặng 500 nghìn đồng tiền mặt và mong thanh niên đừng quỳ gối như vậy nữa.

Tuy nhiên, Trung vẫn khẩn khoản: "Em muốn về quê anh ơi! giúp em đi". Vô cùng thương cảm, nhưng người đàn ông phải khuyên anh đứng dậy ngồi vào bên đường và an ủi rằng, dịch bệnh đang căng thẳng nên không thể về được. Sau một hồi hỏi han, người này đã ngỏ ý giúp anh Trung chỗ ở và công việc phụ hoạt động từ thiện.

Ngay tắp lự, Trung bật khóc đồng ý rồi hết lời cảm ơn. Đúng lúc này, một người phụ nữ gần đó cũng chạy sang cho anh Trung túi bánh và chai nước. Thấy hoàn cảnh của nam thanh niên, cầm lòng không đặng nên chị cho chút quà nhỏ.

Đoạn clip ghi lại hoàn cảnh của anh Trung được đăng tải lên mạng xã hội và lấy đi nước mắt của nhiều người. Đáng chú ý, câu nói của vị mạnh thường quân càng khiến người xem vô cùng cảm động: "Anh đừng quỳ nữa, tôi đi đường thấy mà tôi đau lòng không chịu nổi".

Thật vậy, trên mảnh đất hình chữ S nơi đâu cũng chan chứa tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái. Mong rằng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để những người xa quê như anh Hoàng Trung sẽ sớm được về quê, đoàn tụ với gia đình.


All times are GMT. The time now is 20:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04183 seconds with 9 queries