Cơm phở!
1 Attachment(s)
https://i.postimg.cc/wTCcvs2j/phpd-NZZb1-PM-1.jpg
1. Đàn ông thèm "phở" vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở nhất là phở đặc biệt, phải có tiền, (vừa có tiền vừa có xe xịn). Trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn…? 2. Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc ấm áp đến nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc …? 3. No thì rất khó ăn thêm cơm, còn phở no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô cũng chẳng sao…? 4. Ăn phở xong là đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút là tuỳ. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa…? 5. "Phở" không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào. Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế chỉ có nguội hơn. 6. "Phở' có thể ăn chung với bạn bè. "Cơm" thì rất ít ăn chung với bạn, phần lớn là ăn chung với... bà nấu cơm. 7. Lúc ăn phở, dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn cơm có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng "không ăn thì thôi". Ai gắt xin tự hiểu…? 8. Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể tái, chín, nạm, gân ,bò viên. . .tuỳ ta quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định, đàn ông chỉ có việc chấp hành. 9. Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, ta có thể ăn... thiếu. Còn nếu không đưa tiền lương và nộp ,"cơm" sẽ dừng ngay. 10. Cuối cùng bỏ tiệm "phở" này ta dễ dàng tìm tiệm "phở" khác. Còn bỏ "cơm" thì phức tạp vô cùng…? :hafppy: |
1 Attachment(s)
https://i.postimg.cc/Bb9KrSZj/gplus5...0095206574.jpg
CƠM NHÀ THỜI NAY Cơm giờ có cá có dưa Có rau có thịt cốt dừa kho tôm Cơm giờ ăn rất vừa mồm Lại hay đổi bữa mỗi hôm một bài Dưa chua nấu với chê lai Vịt trời om sấu dưa xoài vẫn ngon Điểm tâm ba chỉ chiên ròn Lại thêm ngao hến rau non bưởi đào Cơm giờ nấu khéo làm sao Chỉ vừa tới chín ngọt ngào thơm tho Cơm giờ cũng lắm chiêu trò Áo trong không mặc để cho chồng nhìn Cơm giờ cũng rất tự tin Năng tập thể dục giữ gìn nầm eo Cơm giờ lắm chất không nghèo Phấn hồng son thắm mang theo bên người Cơm giờ rạng rỡ vui tươi Cạnh tranh với phở cơm thời hát ca Cơm không có để mình già Chân dài váy ngắn không la với chồng Cơm giờ cũng biết khoe mông Ỏn à ỏn ẻn bên chồng dễ thương Cơm giờ da phấn má hường Săm môi kẻ mắt tình thương dạt dào Cơm giờ mắt sắc như dao Phở mà bén mảng thì vào viện ngay Cơm giờ thay đổi từng ngày Sopping mua sắm quần thay từng giờ Cơm giờ cũng rất mộng mơ Zalô fây búc từng giờ giao lưu Cơm ngon hơn phở rất nhiều Thay da đổi thịt giờ yêu... cơm nhà ! :hafppy: |
Cha nội này tìm những hình hay thật ...nhìn là thấy rét người
|
1 Attachment(s)
https://i.postimg.cc/xjL1N4CB/va-cai-ket-bat-ngo.jpg
Tại sao? Ông nhìn kỹ lại tui đi: Từ trên xuống dưới có gì thiếu không? Cũng đùi cũng ngực cũng mông Cũng lồi cũng lõm…vòng hai to đùng Sao ông vẫn cứ không dùng Mặc tôi quằng quật trong mùng là sao? “Điện” tôi thuộc dạng rất cao Cứ chạm là giật lẽ nào không tê? “Nước” tôi như thác đổ về Chẳng bao giờ cạn ông chê điểm gì? “Ruộng” tôi cũng cỏ rậm rì Cũng sâu cũng rộng có chi kém nào? “Bưởi” tôi căng mọng hồng hào Ai trông cũng muốn nắn, nhào mà thôi… Vậy mà ông chẳng chịu xơi Tại sao ăn vụng đồ trời đánh kia??? cơm thì cơm phở thì phở, ngô ra ngô khoai ra khoai, ai ngờ…cơm & bo bo chung nồi!!!” ha…ha…ha…:nana::nana::nana: |
Quote:
|
1 Attachment(s)
Quote:
|
2 Attachment(s)
Mời 2 bác HL và vinhduong68 uống gụ uống beer nha!!!
https://i.postimg.cc/g2zrvMJm/471347...01503488-n.jpg https://i.postimg.cc/Lsq9TGMK/2017-1.png muốn lỳ một lam hay lày một cham:hafppy: |
Quote:
|
https://i.postimg.cc/SN5zmftR/211919...633988-n-1.jpg
GIÃ CUA Hôm nay làm bữa canh cua Lâu ngày cối rộng chày lùa lung tung Hình như chày cũng hay dùng Cho nên hơi ngắn nước tung ra ngoài Chày ngắn giã chẳng thật tay Đâm ngang đâm dọc bên này bên kia Nhiều khi chả trúng nữa kìa Cứ vào trong cối chày kia tít mù Đôi lúc còn giã lên khu Rơi xuống bên dưới mặc dù cối to Chày ngắn giã cứ thụt thò Nước thì bắn hết cua to vẫn còn Chày dài tý nữa thì ngon Vì dùng lâu qúa nên mòn không êm Nước cua văng hết ra thềm Chày dài nhanh nát mà êm cả chày Chày bé cầm cứ lỏng tay Bỏ đi thì tiếc đổi chày không cho Chày to giã mới ra trò Con cua mới nát không lo ra ngoài Bây giờ biết mượn của ai Em giã nhờ tý...trong nầy có không :hafppy: |
2 Attachment(s)
|
Quote:
|
Quote:
Vú em bằng cao su, bóp vô là biết liền, có tiền mà chời ngu, đồ bằng cao su...mua về mà độn vú.... hehehe...đừng chửi tui nha mấy cha.:handshake::rolleyes: |
Quote:
|
Quote:
Quote:
Nhìn 2 em uống rượu bia nhớ bài hát nầy |
Quote:
|
Quote:
Quote:
Quote:
tưởng bác longhue lên núi tu cùng laoong ai dè vô "tuyệt tình cốc" luyện giọng, luyện ngũ trão....hahahhaha Giờ mới biết bác longhue quê vùng vú sữa Lò Rèn....chuyên coi ...mà biết:thankyou::handshake: |
Quote:
|
Quote:
dzậy là bác longhue đã "ngộ" rồi:animated-applause-s:animated-applause-s |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Tui không biết lúc này dzìa Vĩnh Kim bóp, dzò dzú sữa có còn đi xe lôi không bác? Sau khi dzò, bóp nó có dòng sửa chảy ra ta kê miệng húp phải không bác.... |
Quote:
|
1 Attachment(s)
Quote:
Quote:
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1569383116 |
Quote:
|
Quote:
|
Hẫu sực…hẫu len…hà…! hậu bối rút…rút…rút dép kê mông ngồi luyện "ngũ công":hafppy:để tâm học bí kíp Đổng Trác hí Điêu Thuyền…í…í…lộn...:nana: thập dương chỉ hí…ngoáy…đồi vệ nữ :hafppy:của mấy vị tiền bối! tô chẹ…tô chẹ!!!:thankyou:
:handshake: |
Quote:
Trước ngày định mệnh thì thỉnh thoảng có diết dài truyện trên báo cho dzui. , sau cái ngày gẫy cánh , à không phải ngày gẫy...súng tui thề không diết nữa , nhưng dừa qua ...cũng tại phố khuya hết trọi, hắn cho tui nghe bài " Huynh Đệ Chi Binh " làm tui ngứa tay nên tập viết lại mà thôi... Mạnh Bà là phở của tui , diêm vương là bạn, tui sẽ nói lão ta cho cho mấy cái " Miễn cháokim bài " rồi đưa cho quý vị để kiếp sau vào VBF họp mặt rồi quậy tiếp... :):):) |
1 Attachment(s)
Quote:
tôi bác viết rất hay nhu đã từng viết, kỳ này bác nên cho chúng tôi thưởng thức tiếp Có 1 cách ăn vú sữa ngon hơn nhiều nè https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1569461946 |
Quote:
|
1 Attachment(s)
Quote:
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1569623131 |
Quote:
Bác trungthu ráng luyện "thập trão xoa nhũ hoa" nha |
Quote:
--------------------------------- Khoảng không gian tĩnh mịch im lặng chưa được vài phút thì tiếng nói nũng nịu của Tình vang lên: __Ăn gì mà như ma ăn dzậy... Chuối ( tên người con trai ) có lẽ không hiểu " ăn như ma ăn " là như thế nào nên không trả lời , hắn vẫn hì hục siêng năng làm cái công việc của hắn. Tiếng sột soạt của quần áo trong đêm thanh vắng hòa với tiếng ếch nhái ễnh uơng trên cánh đống lúa bao la như bản nhạc hoà tấu " tình ta trên đồng vắng " truyền thống của người dân quê .Những cung điệu trầm bỗng đang đưa hồn hai đứa bềnh bồng trên biển nước thì giọng nói vừa thở mạnh vừa đứt quãng của Tình để vào điệp khúc: ___Chuối,, ư... ư... ơ.. ơ... ơi...từ từ... ứ... ứ....thôi, cái xuồng nó lắc quá....chìm bây giờ... ___Ma ... ư ... ờ lắc.. ư.. ư.. xuồng đó . Giọng chuối ngập ngừng trả lời Tinh qua hơi thở, xa xa là những đốm lửa ma trơi chập chờn bay lượn trên nghĩa địa , không biết có phải vì sợ hay không mà 10 đầu ngón tay của Tình bấu cào mạnh trên chiếc lưng trần của Chuối đến rướm máu... Chị hằng trên trời có lẽ vì mắc cở và e thẹn nên đã nép mình vào đám mây chỉ để lai một mảnh lưỡi liềm để dòm chừng chiếc xuồng tam bản nhấp nhô trên mặt ruộng không sóng gió ... :nana::nana::nana::nana: |
1 Attachment(s)
Quote:
Quote:
MƯỢN CHÀY Hôm nay làm bữa canh cua Nhà thì có cối nhưng chưa có chày Chẳng nhẽ lại giã bằng tay Em liền vội chạy sang ngay cạnh nhà Mượn tạm của một lão già (TrungThu!?) Mang về giã thử thế mà lại ngon Cối em tuy vẫn còn non Chày ông già dặn vẫn còn chắc ghê Giã lúc nước chảy tràn trề Cua thì nát nhuyễn sướng tê cả người Giã xong em sướng em cười Trưa nay làm bữa cua tươi nấu mồng (tơi) Thân em phận gái má hồng Năm nay mười tám chưa chồng chưa con Anh nào chày vẫn còn ngon Thì cho em mượn để còn giã cua Em đây nói thật chẳng đùa Nếu ngại cho mượn em mua trả tiền :hafppy: |
1 Attachment(s)
Trở lại cơm phở tiếp
https://i.postimg.cc/1t6S2Mc5/co-ai-...hem-pho-ko.jpg Cơm…nhàm chán…ngao ngán..thở dài…? Phở …miệt mài…húp chan…xùm xụp… Cơm…lạy lục…tiếp tục…mà nhai… Cơm …nguội tanh...chỉ hoài…một món Phở…được chọn…một món…ăn hoài Cơm…vừa nhai…hai hàng …lệ chảy Phở…hết xảy…vừa nhảy…vừa nhai… Cơm…ăn xong…phải chùi…đĩa, bát Phở….húp xong…quẹt miệng…đi liền Cơm…tính tiền …bằng lương …cả tháng… Phở…ăn sáng...cuối tháng…trả tiền… Cơm…dọn ra…nhâm nhi với vợ Phở…ngoài chợ…ăn với …bạn bè Cơm …muối mè…vừa khô…vừa mặn Phở…muôn mặt…gân, nạm, tái, vè…. Bỏ “phở” này, dễ dàng tìm “phở” khác Còn bỏ “cơm” thì phức tạp vô cùng " :hafppy: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Chưa đến độ đó bác ơi...Hoàng Lan xưa kia nhẩy vào "mật khu " nhiều quá nên giờ này thận yếu là phải rồi..tui thì khác ( ngu gì nói ) , thằng nhỏ khỏe lắm, nhẩy lưng tưng tối ngày, mấy bà nội sợ qúa bắt tui phải ăn chay trường , cơm gạo lức muối mè , để khỏi gặp Mạnh Bà sớm...:hafppy::hafppy::handshake: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
All times are GMT. The time now is 05:22. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.