VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Xót xa hình ảnh hiện tại của cậu bé mang 'gương mặt quỷ' gây xôn xao 5 năm trước (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1572999)

TinNhanh247 01-17-2022 19:24

Xót xa hình ảnh hiện tại của cậu bé mang 'gương mặt quỷ' gây xôn xao 5 năm trước
 
7 Attachment(s)
Mẹ của Amare chia sẻ: 'Cậu ấy bình thường như bao đứa trẻ khác', mặc dù mọi người không nhìn Amare như vậy do những khối u trên mặt.

Sinh ra và lớn lên tại bang Alabama, Mỹ, từ nhỏ Amare (13 tuổi) đã phải mang khuôn mặt gần như biến dạng hoàn toàn do khối u khổng lồ chèn ép. Khối u này bắt đầu hình thành từ khi cậu bé được 4 tháng tuổi và không ngừng gia tăng về kích thước. Theo các bác sĩ, nó là hậu quả của căn bệnh u xơ thần kinh loại 1 (NF1) mà Amare mắc phải từ khi mới sinh ra.


Được biết, tỉ lệ mắc phải của căn bệnh hiếm gặp này là 1/2500. Hiện tại, khối u đã che lấp mắt trái của cậu bé và dần lan sang mắt phải làm thị lực của em càng kém hơn. Ngoài ra, Amare phải đặt ống thở nhân tạo từ năm lên 4 vì căn bệnh có thể làm em ngạt thở bất cứ lúc nào.


Mặc dù các bác sĩ đã tiến hành điều trị giảm kích thước khối u cho Amare từ lúc 1 tháng tuổi nhưng do căn bệnh tiến triển quá nhanh, họ gần như không thể khống chế được nó. Năm 2012, trong một lần chụp cộng hưởng từ phần đầu của cậu bé, em đã suýt chút nữa không qua khỏi vì ngạt thở.

Theo mẹ của Amare - Kandice, cậu bé là một trong những trường hợp tồi tệ nhất được biết đến. Amare đang dùng hóa trị và có thể sẽ bắt đầu dùng lại, trước đó các bác sĩ đã tạm dừng nó để xem liệu chúng có giảm hay không. Tuy nhiên, các khối u đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi cậu bé dừng hóa trị trong năm ngoái.


Các khối u trên mặt cậu bé ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi trưởng thành và chúng bắt đầu cản trở tầm nhìn. Kandice giải thích rằng hiện tại cậu bé chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt phải vì khối u trên mặt.


Không những thế, số lần nhập viện thường xuyên cũng khiến cậu bé không thể đến trường đều đặn. Vì phản ứng của mọi người xung quanh nên cậu bé giờ đây không ra khỏi nhà nhiều. Là một người mẹ, cô Kandice cảm thấy rất đau lòng cho con và mong mọi người hãy thay đổi cách đối xử với con mình.


Kandice nói, “Lần cuối cùng tôi đưa thằng bé đến một công viên. Có một số đứa trẻ nói với thằng bé rằng nó trông giống như một con quái vật. Và cậu bé đã không quay lại công viên đó kể từ đó. Vì vậy, tôi đã phải nói với Amare rằng con không phải là một con quái vật”.


Với mong muốn loại bỏ khối u trên khuôn mặt của con trai, Kandice hiện tại vẫn không ngừng mở chiến dịch kêu gọi sự quyên góp. Cô chia sẻ: "Tôi cầu nguyện rằng một phép màu nào đó sẽ xuất hiện”.


All times are GMT. The time now is 00:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03848 seconds with 9 queries