VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Chỉ thẳng mặt mắng chồng là kẻ ăn bám, người vợ bật khóc sau khi nghe con gái tiết lộ 1 sự thật (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462182)

Cupcake01 05-03-2021 14:20

Chỉ thẳng mặt mắng chồng là kẻ ăn bám, người vợ bật khóc sau khi nghe con gái tiết lộ 1 sự thật
 
1 Attachment(s)
Sau khi nghe được sự thật từ con gái, người vợ trẻ đã vô cùng hối hận vì những lời nói thái quá của mình.

Người vợ trong câu chuyện này có tên là Lưu Tuyết Mẫn - một người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp, hiện đang sinh sống tại Trung Quốc.

Năm ấy, chồng cô từng nhiều lần viết thư tình tặng cô. Bị cảm động bởi những lời văn tha thiết của anh, Tuyết Mẫn đã đồng ý cùng anh nên duyên vợ chồng.

Ước mơ cả đời này của chồng cô chính là viết được một bộ tiểu thuyết về tình yêu lãng mạn của hai người. Vì để giúp anh thực hiện giấc mơ ấy, Tuyết Mẫn đã tình nguyện gánh vác trách nhiệm nuôi cả gia đình.

Cho tới năm nay, hai người đã có với nhau một cô con gái 3 tuổi. Sang năm cũng là lúc cô bé cần đi học mẫu giáo.

Thế nhưng cũng bởi vậy mà gia đình ngày càng phải chịu gánh nặng kinh tế cao hơn. Thậm chí Tuyết Mẫn vì lao lực làm việc để kiếm tiền đưa con vào trường tốt mà đã bị ngã bệnh.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1620051620
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Ngày hôm ấy, khi phải xin nghỉ làm để về nhà vì quá mệt mỏi, Tuyết Mẫn không khỏi tức giận vì phát hiện chồng mình đã rời nhà từ bao giờ.

Mãi tới buổi tối, anh mới trở về. Tuy nhiên khi thấy vợ mình tan làm sớm, người chồng ấy cũng không mấy để tâm mà chỉ chăm chú xem tivi.

Tới lúc này, Tuyết Mẫn không thể kìm nén được nỗi tức giận trong lòng, liền chỉ thẳng mặt anh mà mắng:

"Anh có phải là đàn ông không? Ngày nào cũng ăn của tôi, uống của tôi. Anh chính là tên ăn bám vợ, không kiếm ra tiền mà còn muốn xem tivi à? Tôi không muốn sống cùng anh nữa, chúng ta li hôn đi".

Nghe thấy mẹ nói vậy, cô con gái nhỏ của Tuyết Mẫn vội chạy đến và khóc: "Mẹ hiểu lầm bố rồi! Dạo này bố vất vả lắm. Bố chẳng có ý tưởng nào để viết văn cả, lại sợ mình không kiếm ra tiền mà làm khổ mẹ nên đã lén đi làm khuân vác thuê. Bố không cho con nói với mẹ vì sợ mẹ đau lòng".

Nghe tới đây, Tuyết Mẫn liền nghẹn ngào rơi nước mắt. Cô chợt nhớ về những năm tháng mà hai người còn yêu nhau.

Tình yêu của họ dường như đã bị những áp lực về cơm áo gạo tiền trong thành phố xô bồ này vùi dập tới vỡ nát...

VietBF @ Sưu tầm

koorlie 05-03-2021 16:34

Quote:

Nghe thấy mẹ nói vậy, cô con gái nhỏ của Tuyết Mẫn vội chạy đến và khóc: "Mẹ hiểu lầm bố rồi! Dạo này bố vất vả lắm. Bố chẳng có ý tưởng nào để viết văn cả, lại sợ mình không kiếm ra tiền mà làm khổ mẹ nên đã lén đi làm khuân vác thuê. Bố không cho con nói với mẹ vì sợ mẹ đau lòng".
Không có ý tưởng để viết văn, thì không thể lòi văn ra.

Nhưng đã có đi khuân vác để kiếm tiền, thì hãy lòi tiền ra đi chứ.

Nói rằng sợ người mẹ đau lòng nên dấu cái chuyện phải đi khuân vác, mà vậy tức là phải dấu luôn tiền. Muốn đưa tiền ra cho gia đình thì phải nói láo rằng viết văn ra tiền, chứ sao lại còn ăn bám.

Gã chồng này có vẻ đang đóng vai thần bí không biết muốn dở trò gì. Dấu bà mẹ lao lực vì sợ bã buồn, nhưng lại báo tin riêng cho đứa con nhỏ đầy tình cảm để cho nó xót thương khóc lóc.

Tên tác giả này chỉ tổ viết chuyện xạo xạo để kiếm tiền còi, đúng ra nên đi khuân vác thì hạp hơn.


All times are GMT. The time now is 12:38.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03232 seconds with 9 queries