VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Như thế có phải là xui dại không các bác? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1648188)

troopy 07-05-2022 08:20

Như thế có phải là xui dại không các bác?
 
1 Attachment(s)
Nói thật với các bác, hồi lấy lão chồng nhà em, em không ưng ý lắm bởi lão ý trông vừa già, vừa xấu. Tuy nhiên khi sống với lão, em thấy lão là người hiểu biết, rất dí dỏm và hài hước nên cuộc sống của gia đình em cũng rất vui vẻ.
Trong đời sống vợ chồng, lão ý có nhiều chiêu trò thú vị.
Một lần, do đại dịch covid kéo dài, hai đứa không đi chơi được đâu cả, khi em than phiền thì lão bảo đợi hôm nào dịch lắng xuống, lão ấy sẽ dẫn em đi chơi, đến nơi trăng thanh gió mát, khung cảnh tuyệt vời rồi hai đứa sẽ sống với nhau như…hai vợ chồng. Đã là vợ chồng mà lại bảo thế, em cáu. Lão bảo không như vợ chồng thì chẳng nhẽ như ông chủ và giúp việc? mà em thì không phải là giúp việc rồi, với lại nếu lão ấy như ông chủ thì em có còn là vợ lão nữa đâu. Cuối cùng em thấy lão nói vậy rất có lý (!).
Lần khác, đang yên đang lành, lão ấy bảo từ nay hai đứa sẽ không đối xử với nhau như hai vợ chồng nữa, mà là như…tình nhân, tức là như bồ bịch ấy. Em thấy ý tưởng này cũng rất hay vì như vợ chồng thì đôi khi phải làm… nghĩa vụ, đằng này như bồ bịch thì lão ý sẽ hết lòng chiều em. Sướng lắm các bác ợ.
Tới lần thứ ba, lão ý lại bảo lão sẽ “vào vai” gã hàng xóm đẹp trai mà em yêu trộm nhớ thầm, nhân lúc chồng em (tức vẫn là lão ý) đi vắng, hai đứa quyết tâm vụng trộm với nhau. Phải nói cái lần “giao ban” đó tuyệt cú mèo như thế nào. Khi em là “đặc sản” của “gã hàng xóm”, mà lại là bữa “ăn vụng” thì ngon không thể nào tả hết.
Bỗng nhiên, sau ba lần ý, em lại nẩy sinh một ý tưởng khác. Em bảo lão:
- Hay lần này em đề xuất anh đổi ý tưởng ngược lại xem sao?
- Là sao? – Lão hỏi.
- Thì lâu nay, vc mình, lúc thì em đóng vai hàng xóm, lúc thì anh đóng vai hàng xóm. Bây giờ ta bảo hàng xóm đóng vai người nhà mình (!) xem sao?
- Nghĩa là sao?
Có lẽ ý tưởng quá độc đáo, nên lão chưa nghĩ ra.
- Thì…thì anh gặp cô hàng xóm xinh đẹp của anh, rồi bảo cô ấy: “Em à, từ nay chúng mình sẽ không đối xử với nhau như hai người hàng xóm nữa, mà sẽ như hai…vợ chồng (!)”, xem sao.
- Hay đấy nhỉ, tưởng tuyệt vời và bất ngờ. Để anh…nghĩ thêm chút đã.
Tưởng đùa tý cho vui, nào ngờ lão cũng muốn thử. Các bác xem giờ em nên làm thế nào? Lâu nay lão chồng nhà em vẫn công khai khen cô hàng xóm xinh hơn em, lại có nước hoa xịn hơn em nhiều. Trẻ hơn thì tất nhiên là đúng rồi. Nếu lão ấy làm thật, và cô ấy cũng thích lão, thì em sẽ mất cả chì lẫn chài. Nếu cô ấy không đồng ý, tất sẽ vả cho lão thâm tím hết mặt mày để lão khỏi tơ tưởng đến cô ấy nữa (đây mới thật là mong muốn của em). Nhưng em không chắc chắn. Xưa nay ai tin được đàn ông?. Các bác tư vấn giúp em ngay đi, em trót lỡ lời mất rồi.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1657009219

VietBF©sưu tập


All times are GMT. The time now is 04:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03718 seconds with 9 queries