:hafppy::hafppy::hafppy:Mấy bác này so funny.:hafppy::hafppy::hafppy:
|
hahaha...chừng nào MOD ra lịnh viết sai chính tả thì phạm nội quy...lúc ấy tui mới lo à nha lali. Thôi về lo chiếu phim đi...chứ ở lâu viết comment người ta thấy ...quen quen...á. Í quên bỗng dưng dịch ID của tui ra tiếng Anh quá tài trúng... gió luôn.
http://luyenchuong.com/forum/attachm...4&d=1381667708 Hình này cop trong forum à nhe MOD http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=696046&page=2 Chúc bà con và MOD + SM cuối tuần vui vẻ nhen.... |
Quote:
hahahha |
@ez4me, hoanglan22
Mắt 2 bác lèm nhèm khi gõ phím. Nhưng nếu lali đăng hình phụ nữ khỏa thân chắc lúc đó mắt 2 bác sáng rực rỡ nhỉ. Bảo đảm là hết lèm nhèm ngay hà! @cha12ba nè bác "oẳn tù tì" (one two three) 'chữ'' viết với dấu ~ chứ ko phải với dấu ? Tặng các trẻ em ở nước ngoài vào đây chơi Chữ Việt rất dễ học Chữ Việt rất dễ đọc Vì là chữ nước ta Học hành không khó nhọc. Chúng ta là người Việt Cần phải học, phải biết Quốc ngữ, chữ của ta, Không biết thì rất thiệt! Chỉ cần học vài tháng Siêng năng và cố gắng Sẽ viết thạo đọc thông Thành học sinh có hạng. ... Ối cha ơi !!! lâu quá mới gặp lại cháu , từ khi mà cháu gặp bác ( bao lâu rồi nhỉ ...Bác làm cho một phát cháu ...nên bây giờ cháu GHIỀN quay lại gặp Bác + thêm ông bạn hiền EZ cho cháu Tặng lại cháu cái này ... coi như là trả lễ .À lúc này cháu lại biết làm thơ , giỏi quá hén Trả lại lời văn bảo mắt mờ Tuổi già đã đến chẳng cần mơ Cháu dại nên mang nhiều phiền não Mu cháu mở ra chẳng ai rờ Có chăng mời mọc kiếm thằng THUN Nó khỏe 2 hàng , kẹt là THUN La Li cháu thích khoe hàng nhỉ Hai đứa gần nhau hỏi saoTHUN Văn việt chữ viết rất dễ chơi La li khỉ gió lại lắm lời Ừ nhỉ thiên hạ bao bồ chữ ??? Đám khỉ trường sơn vẫn ngu ơi ... La li li la cháu ở đâu ??? Cởi quần đếm thử mấy phao câu Một , hai ,ba , bốn, ông không thấy Ngỡ ngàng cháu tức tự thọt sâu Chúc vui |
Tất nhiên! Mấy bác kia vui vẻ vì bác QSold quan tâm tí
Ủa, bi ( BÂY ) giờ chứ không phải là BI ...cháu làm gì có BI ???? giờ chuyển đề qua sửa bài àh? Vậy lali sửa bài các bác nhen. @QSold Từ 3' tăng lên 10' thành 13' bác ạ. 3+10=13. Bác tính sai rùi kià Sao bác ko tăng 57' để bác "is for me" còn đc đi ngủ trưa (^.~) Gởi LALI cái này Cháu ngu sao lại vẫn hoàn ngu Q sold chẳng cộng cũng chẳng trừ Khơi khơi chỉ để thêm 10 phút Cháu tính làm sao , chớ hở MU Người ta cười chết ...MU cháu THUN từ đời ông cố nội ...BÁO ĐỜI , cháu đi coi phim SEX cho đỡ buồn . Vào đây gặp bác đời cháu tàn tệ hơn |
Cháu muốn sửa lỗi chính tả à ??
Để Bác chỉ cho cháu vài chiêu Ủa, bi giờ chuyển đề qua sửa bài * àh? * ( Vậy lali sửa bài các* bác nhen. *) bác nhen là cái đếch gì vậy ??? ... Sao bác* ko tăng * ( àh? ).. ông cố nội cháu đội mồ sống dậy cũng chẳng hiểu cháu viết chữ việt không đọc được phiên âm Cháu Lali ơi !!!cháu có mặc quần SÌ không vậy ???hở ra lộ liễu hết rồi ... Chúc vui PS : đừng giận Bác quá ... mất vẻ đẹp GÁI |
:rolleyes: nay mai admin nên mở thêm 1 phòng dạy tiếng Việt cho các em trí thức nữa đường như lali, qthinh hay VP để khỏi chạy nhong nhong sửa lưng thiên hạ trong khi bản thân mình là lưng gù :nana:
|
hehehe..lali này post ngộ thiệt:
Lâu lâu cháu ghé qua thăm mấy bác í mà tui hiểu là laili qua thăm lúc các bác đang đi í ????...hehehehhe còn con GÁY CỦA BỐ là con gì nhỉ???? |
Sẵn ở đây cho hỏi MOD là lúc này trong cùng một bài mà 2.3 SM đăng cùng lúc vậy???
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=706599 |
Quote:
|
Quote:
|
1 Attachment(s)
Lâu lâu cháu ghé qua thăm mấy bác í mà
Cháu gửi bác bài thơ khác nè ... Lần nì bác đừng trả lễ nghen. Cháu ko dám nhận đâu! Vấn Vương Em hởi ve sầu lá vấn vương Đưa mây gởi gió vạn con đường Một cành mai lạc làn mi biếc Bao mối tơ sầu mái tóc hương Bến cũ phương trời huyền ảo sáng Lối xưa ghép lại mảnh tình trường Bên trời chiếc bóng treo hoài mộng Cô đọng hồn thơ khúc sáo tương CHÔM THƠ của Bác nhanh thế !!! cám ơn cháu post dùm . Để Bác gởi cho nguyên Bản ...thời học Thơ đường http://vietsn.com/forum/attachment.p...1&d=1387007230 |
Gởi LALI
Vấn Vương
Em hởi ve sầu lá vấn vương Đưa mây gởi gió vạn con đường Một cành mai lạc làn mi biếc Bao mối tơ sầu mái tóc hương Bến cũ phương trời huyền ảo sáng Lối xưa ghép lại mảnh tình trường Bên trời chiếc bóng treo hoài mộng Cô đọng hồn thơ khúc sáo tương Họa vần chuyển ý loài Khỉ THUN Rằng cháu hôm nay loại khỉ Vương ( Tôn ngộ không ) Da dầy mặt BẸN vẹn đôi Đường Một vùng che lấp đâu vầng bóng Nữa mảnh tòe loe chẳng tỏa Hương Gió thổi trào vành trông ảo tưởng Mưa tuôn nhỏ giọt đoạn tình Trường Kìa THUN sắp đến cùng nhau kéo Thắng bại lo gì chớ nát Tương Chú thích : Bẹn là tiếng người bắc dùng để chỉ chỗ kín đứa bé gái |
xin chao admin va cac anh em trong web toi cung la thanh vien lau roi ma ko biet co lam sai gi ko ma ko sao download video music duoc ma toi coi ko lam noi phai post 250 moi duoc xin cho y kien cam on
|
:) :)
THO^NG TIN HOC . /\ |
All times are GMT. The time now is 08:50. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.