![]() |
Người đẹp "vót chông" anh Mỹ nào cũng phải chết vì em bất ngờ đoạt giải đặc biệt
8 Attachment(s)
Sau phần trình diễn điệu nghệ với cây đàn T’rưng, Ban giám khảo đặt câu hỏi: tên bản nhạc là “Cô gái vót chông”, vậy xin bạn cho khán giả biết “chông” là gì, để làm gì? Hoa hậu trả lời bằng tiếng Anh trôi chảy: chông vót từ cây tre ra. Thời kháng chiến chống … Mỹ, người dân dùng chông cắm dưới hầm ngụy trang. Bọn … giặc Mỹ dẫm phải, sụp xuống, ộc máu, … lòi … ruột chết tươi … Ban giám khảo trợn tròn mắt há hốc miệng, cả khán phòng im phăng phắc. Lát sau, Một giám khảo (nghẹn ngào) hỏi thêm: bản nhạc có lời không, nếu có xin cho biết vài đoạn để minh họa cho phần giải thích của bạn. Hoa hậu (làu làu): dạ, có câu “Mỗi mũi chông nhọn hoắt căm thù/ Xiên thây quân cướp nào vô đây /Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo”. Hỏi: vậy bạn có rung cảm với lời bài hát khi trình diễn bản nhạc không? Hoa hậu (cười độ lượng): tất nhiên là có chứ ạ. Không chỉ rung cảm, mà tôi còn ghi lòng tạc dạ, ngấm sâu vào tận huyết quản tinh thần của bài hát nữa.l Sau màn trả lời đặc biệt đậm chất tuyên truyền cộng sản bắc việt, cô hoa hậu cũng nhận được giải đặc biệt từ khán giả "Giải hoa hậu Không thân thiện". Sau những câu chuyện đình đám “phản văn hóa” ngay trước Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, trong đó có vụ “quan hệ bất chính” chỉ một đêm của Bí thư đảng huyện đảo Cô tô, thật may, nỗi đau cho nền văn hóa nước nhà “đậm đà bản sắc dân tộc” đã được xoa dịu ít nhiều. Đó là màn trình diễn tài năng của hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, được quảng bá ra khắp thế giới trong cuộc thi Miss World, tại Puerto Rico, một vùng quốc hải thuộc Mỹ. Đại diện Việt Nam, Cuba, Trung Quốc đánh giá cao không những tài năng đánh đàn mà cả tầm tư tưởng của hoa hậu qua bản nhạc; là đúng với đường lối “ngoại giao nhân dân” của Đảng, Nhà nước. Cô hiểu và tự hào lịch sử bi hùng của dân tộc mình, nhưng vẫn “mềm hóa” nó khi đem ra trình diễn ngay trên đất của một cựu thù, vừa tỏ ra thân thiện (bằng động tác duyên dáng, không có lời bài hát), nhưng vẫn vừa nghiêm khắc nhắc nhở chớ lặp lại quá khứ. Có nghĩa cô không phải là một người đẹp vô chính trị kiểu ma-nơ-canh. Việc khơi ra nội dung căm hờn, sắt máu của lời ca là “lỗi” của Ban giám khảo, song Hoa hậu VN đã rất thông minh và có bản lĩnh, chính kiến qua phần trả lời. Đại diện các nước dân chủ tư bản cho đó là hiện thân của một chế độ không chịu khép lại quá khứ vốn có thể là sai lầm, có thể là đáng tiếc. Không những vậy, mà nó còn luôn thể hiện bản chất hai mặt, miệng nói xảo ngôn nhưng hành động thì ngược lại. Nhờ có câu hỏi thêm của Ban giám khảo về phần lời bài hát mà Hoa hậu VN đã nói ra ý thức của mình khi trình diễn bản nhạc, là rung cảm với thái độ thù địch đến trơ tráo, ngay trên đất nước mà nay đã thực sự khép lại quá khứ và đang giúp đỡ nước mình hàng chục triệu liều vaccine trong đại dịch và còn nhiều nhiều nữa. Đặc biệt, đại diện giám khảo của Mỹ còn nói thêm là với một chế độ cộng sản như VN, việc chuẩn bị cho hoa hậu đi thi quốc tế đều phải được cơ quan Đảng, Nhà nước soi xét nội dung qua những quy định bất thành văn. Như vậy, việc chọn sử dụng bài hát này chính là ý muốn gửi đi thông điệp chính trị tinh tế về lựa chọn “bạn”, “thù” trong bao nhiêu năm nay. Hiện tượng bao lâu nay vẫn tuyên truyền về “tội ác đế quốc Mỹ”, trong khi lờ đi tội ác của bành trướng Trung Quốc là minh chứng rất rõ cho đánh giá này. Kết quả Cuối cùng, đã có một quyết định làm tạm vừa lòng cả hai phe, chấm dứt cuộc tranh cãi bất tận nặng mùi chính trị. Hoa hậu VN được giải Hoa hậu tài năng, đi liền một giải đặc cách - “Hoa hậu KHÔNG thân thiện”. Đáng tiếc, ngay sau cuộc thi, cô liền bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời, phải đóng trang cá nhân, vì đã chấp nhận cái giải thưởng kép đó. Tác giả: Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) |
Cô Hoa Hậu Robot và Cái Đảng bố láo
|
Hoa hậu tẩy não
|
Bravo người đẹp vót chông.
Hey giặc Mỹ cọp beo! We forgive but don't forget !!! |
Quote:
Ai hỏng tin, lời tui tiên đoán thì cứ ăn ngon duỡng sinh sống dai nhách nhắc ghế xem tuồng cô này có chồng đàng hoàng ko ? |
Cũng may thằng Nam Hàn nó không chịu vót chông đánh Mỹ nên anh em ta mới có cái TV samsung coi em này tấu hài bài cô gái vót chông. Còn miền bắc nước ta huyênh hoang vót chông đánh thắng Mỹ nên bây giờ thanh niên VN còn biết làm gì ngoài lắp ráp hàng cho samsung. Vinfet hả, cũng lắp ráp thôi chứ có chế được cái gì. Thôi thì tự sướng để quên đi cái nhục.
|
Quote:
CHDDR; - DUỚI thời cựu VNCH tụi Mỹ có dám ( have the Balls) đưa KFC vào nuớc "duới vĩ tuyến 17th" ko ? Nhắc khéo : Lĩch sử thành hình KFC có truớc timing 1975 nhé ... Kết luận như Biden gian lận bầu cử: "Vót chông" cho lắm , thì thanh thiếu niên xứ 1-SVPK cũng khăn gói quả muớp lên đuờng làm phận sự "xuất khẩu lao động" xứ ngoại bang thôi .. CHDDR; DUỚI thời cựu VNCH có chuyện thanh thiếu niên miền Nam cúi đầu "cuốn khăn gói quả muớp" lên đuờng làm phận sự "xuất khẩu lao động" cho mấy xứ ngoại bang chưa ? Hỏi tức là trả lời chế độ 1-SVPK cai tri cái kiểu gì mà hành hạ tuổi trẻ Việt như 1 thứ áp đặt gởi tuỗi trẻ V ra hải ngoại làm Osin quốc tế à ? . NÓi làm Osin quốc tế là còn nễ nang , chớ thật ra gỡi tuổi trẻ V sang xứ UK & các nuớc khác đi "trồng cỏ" mới là de facto nhé .. |
NGUOI DEP KHONG NAO..........
Qua that la Toi Nghiep |
Thế VC bây giờ có đủ kiến thức nhận ra tổ tiên mình đánh cho Mỹ cút là buớc đi sai trái chưa ?..
Nếu chưa thấy thì tụi trung cộng sẽ xúi tiếp đánh cho Mỹ cút kỳ tới nhé ... có dám hôn! hay là còn nhợn đòn bầy đàn B52 của Mẽo rồi ,, hay là chơi trò đu dây cù lủ tàn tàn ..:animated-laughing-i:animated-laughing-i |
Nội ăn mặc thứ này là biết thứ gái Việt ngu ngu ( đâu đó còn tệ hơn Phạm văn Đồng cúi đầu ký công nhận cái luởi bò tụi 5-SVPK claim) về nguồn gốc mình rồi ...Gái Việt phải hảnh diện với quốc phục áo dài , khi đi ra quốc tế .. ăn mặc gì y như Xẫm Hong kong bên hông Chợ lớn, coi thấy quê mủa thí mồ ....giống y mấy con xẫm trong phim bộ Tàu cộng luôn .. |
Hay à nha.... Qua Mỹ mà đập thẳng vào trái tim Mỹ, không hề nao núng.....
|
Quote:
|
Tư bản vì lợi nhuận chưa bao giờ biết nhục...đầu chúng chỉ nghỉ cách hôt tiền thôi....
|
1 Attachment(s)
|
Sau phần trình diễn điệu nghệ với cây đàn T’rưng,
Ban giám khảo đặt câu hỏi: tên bản nhạc là “Cô gái vót chông”, vậy xin bạn cho khán giả biết “chông” là gì, để làm gì? Thì là vì ...cái của em nó..nó đặc biệt nên em dùng nó để làm .. làm cái chuyện đó ý mà ...hi hi ... |
Quote:
- Được cái là đưa dân tộc "việt cộng" phải cúi đầu đi vào quỷ đạo tụi cắc chú 5-SVPK giăng ra thôi ...Ý Trời ...ý Trời bầy đàn BK2N của nhóm 1-SVPK làm sao có đủ thông minh thoát đây? ...no way .. Nội nhìn cái màu cờ 1-SVPK là thấy lệ thuộc rồi ...còn chối cải gì nữa đây ? :animated-laughing-i |
Thật ra dân tộc "việt cộng" nói chung vẩn còn ngu ngu như cái thời hcm bị thiên hạ xúi đánh Mỷ vậy đó ....
Cứ nhìn lịch sử tụi đàn anh commies đi có đưá nào cả gan dám lên đài tuyên chiến đáng tay đôi với USA chưa ? (ngoại trừ tụi Nhật Lùn thời 1941 dám chơi cú "Trân châu Cảng" mà thôi ) Câu trả lời là chưa . Chúng chỉ đủ khả năng mựơn thứ ngu ngu như hồ chí minh làm bàn tay "proxy đánh Mỹ" dùm chúng, đề chúng nhắc ghế xem tuồng war cho thỏa mản con mắt của chúng thôi .,. Thiệt là tội nghiệp cho hồ chí minh có một lịch sử làm "lính đánh thuê" cho tụi commies quốc tế ...mà còn ở đó hảnh diện vót chông lụi GI, hay dùng ná bắn B52 Mỹ rơi tứ tung ...thiệt là pó tay nhé ..:animated-laughing-i |
Quote:
Tay không … bắt cọp (đọc lái lại là “tay không … bóp c…) |
Quote:
Tổ tiên của DTH bầy đặt vuốt chông & vót chông gì đây ? Khi thời nay mấy thằng đực Hoa Kỳ tràn vào xứ 1-SVPK ( Đông hơn thứ trànwqua xứ Mỵ hét um xùm ) đi cà lơ phất phơ tại xóm Bùi Viện & Đề Thám cứ ngồi chổng Hcm ra cho con gái xứ 1-SVPK mặc sức mà vót chông bắt cọp nhé .... Đánh Mỹ vót chông cái kiểu gì đây ? để rồi con cháu mình phai cúi đầu đi "vuốt chông & bắt cọp" mấy thằng Hoa Kỳ giả bộ đi la cà tại xóm Tây Ba lô ... |
Thà ở trong nuớc la um xùm đánh Mỹ giỏi ,đánh Mỹ hay đi ..chả ai nói gì, vì đó là quyền chế độ 1-SVPK áp đặt. ..Nhưng hèn nhát đến độ đi nhờ 1 cửa miệng 1 con bé còn hôi sửa có tên Đỗ thị Hà nói dùm tại truờng quốc tế thì quá tệ đi ...như là 1 thứ đàn ông sống duới jupon phụ nữ vậy đó ..
Vì sao tui nói thế ? Vì khi ra hải ngoại mà quảng cáo "đánh Mỹ hay giỏi gì đó" thì dư luận quốc tế nguời ta cuời tế ghế thôi ..:animated-laughing-i 1) Thử hỏi tụi Đông Đức thời xưa có ngu ngu đòi đánh Mỹ chưa ? 2 Thử hỏi từ sau khi ông nội của Kim jong Un ký hiệp uớc đình chiến sau Korean war 1953 , tụi BH ngày nay có "have the balls" đòi đánh Mỹ lần nữa KO ? 3) Thử hỏi từ khi tụi 5-SVPK lập quốc 1949 đến nay, có đòi đánh Mỹ chưa? 4) Thử hỏi từ khi mấy cha râu ria lên "ngồi đầu cha" xứ Iran đến nay, có đòi đánh Mỹ chưa? 5) Thử hỏi từ khi có "Cuban Missile Crisis" đến nay , tụi này có đòi đánh Mỹ chưa? chẳng những chưa mà còn cúi đầu chấp nhận Mỹ làm hùm làm bá trong căn cứ quân sự Guantanamo nhé (vì đó là De facto) Kết luận như Biden gian lận bầu cử : Chỉ có thằng hồ ngu ngu mới đòi đi vào lịch sử đánh Mẽo thôi ..để được cái gì ? Để đuợc ngày nay con cháu thằng Hồ rơi vào vòng kim cô của tụi 5-SVPK ...mà chả biết gì cả lại còn lấy làm "hãnh hiện" đánh Mỹ quá xá hay" nữa chứ..:animated-laughing-i:animated-laughing-i |
Mỹ bây giờ LÚ thấy mẹ. Ai mà chẳng "bắt nạt" được héng. LÚ mà.... kể từ thằng TT LÚ trở xuống... Mẹ kiếp!
|
Quote:
- Nói nào ngay nhìn Sử Mỹ chả thấy 1 lảnh tụ Mỹ nào lú đến độ hơn hồ chí minh cả...dám lú đến độ tự tay mình ký chia hai cái lảnh thổ cha sanh mẽ đẻ cua mình ...mà còn chứng minh còn mua thêm đất đai của thiên hạ về cho giang sơn gấm vóc của mình nữa (nói theo facts Mỹ mua mảnh đất Alaska của Nga nhé) . - Nói nào ngay nhìn vào Sử Mỹ chả thấy 1 cuộc chiến nào mà lảnh tụ Mỹ lú lẩn đến độ cao hơn hồ chí minh cả...dám lú đến độ tính toán nhân mạng lính Mỹ tử trận cao hơn phe địch cả ..tức là Mỹ tụi nó khôn tính toán sao coi trọng nhận mạng binh sĩ có quốc tịch Mỹ ..còn nhân mạng có quốc tịch xứ 1-SVPK bị khinh rẻ mạt chết như rạ trong VN war đó sao ? đến giờ cũng nhờ các nhà ngạoi cam đi tìm chổ chôn xác lính Bắc Việt cộng đó sao ? - Nói nào ngay nhìn Sữ Mỹ chả thấy 1 lảnh tụ Mỹ nào lú đến độ hơn hồ chí minh cả...dám lú đến độ tự tay mình tạo ra cuộc chiến Huynh đệ tuơng tàn! CHDDR : Từ sau khi độc lập đến nay , Nuớc Mỹ có khi nào bị vuớn vào 1 cuộc chiến HDTT chưa ? Họ khôn đến độ chỉ diễn tuồng phe đảng Dân Chủ chửi phe Đảng CH như con mẹ bán cá chợ Đồng Xuân , rồi phe CH chửi lại phe DC du duơng, dịu dàng như em gái Huế "Bé tí" aka Công Tần Tôn Nữ Ngự Bình . NÓi tóm lại Mỹ nó lú về phương diện diễn làm Mạnh thuờng Quân thường hay đi bố thí nhầm thứ dân "giả nghèo" (củng như Tô Lâm đi ăn miếng thịt bò bít tết lát vàng giả nghèo hỏng có tiền túi trả vậy đó) để lợi dụng lắc túi Mỹ , nhưng Mỹ rất khôn thầy chạy luôn về khiá cạnh cũng cố địa vị làm "đai ca thế giới" nhé ... Đưá nào trên thế giới hỏng tâm phục thì cứ mặt đối mặt lên đài qúinh lộn "tay đôi"( hỏng chơi trò proxy muợn thứ ngu như hcm nhá) với tụi Mỹ 1 trận luận "đại ca" cái đi nào ..... |
Quote:
Học lịch sử lại nha mậy. Mỹ không LÚ thì sao chống lưng 3Que suốt 10 năm? |
All times are GMT. The time now is 13:57. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.