![]() |
Quote:
bây giờ mới để ý nangsom và theone cũng lên ...vua :):):) |
2 Attachment(s)
Quote:
may quá tôi e-mail mấy bạn tôi họ còn lưu giữ. mail này từ Group thơ văn đã đóng, tôi thủ trại "khu vườn cấm" cấm trẻ em dưới 18 và các cụ trên 81 tuồi, cũng na ná trang tiếu lâm nhưng mạnh hơn. nè bằng chứng nè, trong group này có hai thợ chộp hình là tui và 1 người phó nhòm nữa, biệt danh phó lú và phó lờ là tui c12 ba: https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1554181980 https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1554181980 |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Anh gà chống của bọn em ui ! Anh đừng có dzô mas sa nhe. Chúng nó làm bộ tắm hơi cho anh rồi con bé tí tí gì đó, nó sẽ vặt hết bộ lông anh đó. Về mà không còn lông thì em gửi vào lò rô ti nhe. |
Quote:
Phải đứng xếp hàng để tụi nó chọn, còn nổi nhục nào hơn! Chỉ có dưới thời đại CS! :mad: Danh dự! nhân phẫm con người chỉ bằng con gà, con vịt ngoài chợ. :112: |
Quote:
|
Quote:
chị cán bộ giận đỏ mặt: tôi chỉ hỏi chị tên chị có ê không hay không ê (chiêm hay chim) cái gì mà lúc đầu với lúc sau .. vớ va vớ vẫn .. :hafppy::hafppy::hafppy: |
Ai cũng yêu động vật
Cô giáo hỏi học sinh: – Nhà em có ai yêu động vật không? -Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật. - Vậy à, em kể cô nghe xem! - Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo. - Vậy còn bố em thì sao? - Mẹ em bảo rằng bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ! |
Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị, chăm việc bếp núc.
Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm: - Có già ở đây, bọn bây đừng hòng léng phéng đến con út. Một ngày kia. Lúc bà cụ đang quay tơ, cô út nấu ăn dưới bếp, anh học trò cầm một cái chén nhỏ xíu sang nhà bà cụ: - Thưa bác, hôm nay cháu nấu ăn quên mua nước mắm, bác cho cháu xin một muỗng. Thấy anh học trò ăn nói dễ thương nên bà cụ cũng dễ dãi: - Ừ con cứ xuống bếp nói con út đưa cho. Anh học trò đi xuống bếp, giấu cái chén tỉnh bơ: - Cô út, bác nói cô cho tôi... nắm tay cô một chút. Cô út sợ quá la toáng lên: - Má ơi! Anh này ảnh kêu... - Thì mày để cho nó một chút. Có mất cái gì đâu! Cô Út đành đứng im cho anh nắm tay. 3 bữa sau, anh học trò lại sang: - Thưa bác, cho con xin một củ hành nhỏ. - Con cứ xuống bếp nói con Út đưa cho. Anh ta lại xuống bếp: - Cô Út, bác nói cô cho tui hun cô một cái. Cô Út la lớn: - Má ơi! Anh này ảnh đòi... - Thì mày cứ để cho nó một chút... |
Viên kim cương
Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: “Cha có gì khai báo không?” Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói: “Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.” Nhân viên hải quan cười nói: “Cha vui tính quá! Mời cha qua.” |
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...4&d=1554318350
Vô quán Chú tư Lợn không xỉn không về chuồn heo.Ai đụng tới cái đổng tui rút súng bắn liền... |
Quote:
Mình nghỉ là cậu này sẽ mang đến cái chén thứ mười là ít. Chắc đoạn kết hay lắm hé. :):hafppy::hafppy: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Qua ngày hôm sau Beau cầm ly càphê đen tới bộ mặt thếu nảo...bà má thấy Beau đẹp trai quá bả cũng xốn xang trong lòng ...hỏi nhò nhẹ con muốn gì con...Dạ cho con xin tí sữa hoặc tí đường.....Út à! cho cậu đi con ..cậu muốn gì cho nấy.... Beau lật đật đi vô ...Út thấy Beau mừng hết lớn vì ngày hôm qua được hun đã quá...tối ngủ hổng được..Beau nói :"em nghe chưa má nói anh muốn gì thì em cho nấy..."Bây giờ anh muốn gì nửa "...."Anh muốn nựng ngực em" ..."Má ơi ảnh muốn...."...."Thì con cho đi ..nếu không ra thì Beau kê miệng vô nút thì cũng ra hà..đừng kêu má nửa nha."(ghi chú hộp sửa ông thọ muốn sửa chảy tiếp thì lấy miệng hút thì sữa chảy tiếp)....thế là Beau mặc sức mà nút...và kế tiếp là chuyện đương nhiên xẩy ra ai cũng biết đọan kết.. :hafppy: :hafppy: Hy vọng Ông Beau nhà tui đừng đọc chuyện nầy.Nó phản ứng thì ngồi đây dậm mắm dậm muối bỏ quên thằng anh nó...ở trang tiếu lâm.. |
Thuốc lào.
Xe bus ngày tết đông nghịt. Một cô gái lên xe dọc đường, nhưng trên xe không còn chổ trống. Thấy vậy, một anh chàng vẫy cô gái lại, bảo ngồi tạm trên đùi mình. xe chạy được một lúc, cô gái cảm thấy khó chịu dưới mông. Ngồi đối diện,chứng kiến cảnh này từ đầu, một ông cụ vẫy tay cô gái sang ngồi với cụ và nói nhỏ: - Chắc cậu ấy nghiện thuốc lào nên mang cả điếu theo, cháu ngồi với cụ cho đỡ vướng. Khoảng nửa tiếng sau, cô gái thấy dưới mông lại có vấn đề liền hỏi: - Ông cũng hút thuốc lào à? - Chả giấu gì cháu, ông đã bỏ mấy chục năm qua, tự nhiên hôm nay thèm ...hút lại!! :nana: :hafppy: |
All times are GMT. The time now is 13:02. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.