Con gái thích đứng dưới mưa
để cho nó ướt, cho vừa...lóng ai??? http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549126098 |
2 Attachment(s)
Quote:
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549642443 Thày ba tóc bạc cuối đời Tim thì nhảy dựng ối giời nàng cho Nắng kia thời tiết cũng do Sớm mai thức dậy nhỏ thì im im Wonder là lính của em Ful đây đầy đủ được thêm nịu hồng ( tử vận chữ nịu ) Lão ngoan được thể nồng yêu ( lạc vận ..yêu nồng ) Đồng tiền má lúm súng chìu gác ngang Thương thay cho gái như nàng Vo tâm , Tâm vẫn đợi chàng chiều mưa Phá tí chơi http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549642595 |
Quote:
Em đem Phượng thắm trải đường Cho anh theo dấu người thương tỏ tình Nặng xe em chở Phượng xinh Cho môi thắm đỏ nguyên trinh học trò Sân trường anh đứng buồn so Tại anh cứ mãi đắn đo, ngại ngùng Dừng xe em khẽ thẹn thùng Nếu anh không ngại, ta chung lối về. |
1 Attachment(s)
Gởi lop tờ
họa vần với Vo Tam Lốp tờ đang đợi dưới mưa Nghe tên nàng đến vội thưa à nàng Tay Anh vội đến quàng ngang Ai de trúng phải đôi hàng đáng yêu Con gái thích nũng với niu Mấy cha giành lấy ai thời được em 2 càng bò tới lặng im Nhẹ qua đưa lại chắc liền chữ do Duyên trời nàng đã trao cho Dại gì không chọn để no tuổi đời http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549644189 |
1 Attachment(s)
Quote:
Thêm con lợn béo hỏi dò duyên chưa Anh đây hay đứng dưới mưa Qua cầu gió thổi về thưa mẹ rằng .... Tôi làm dùm cho bạn wonderful 4 câu thôi ...bạn tiếp tục đihttp://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549645440 |
Quote:
Quote:
Quote:
[QUOTE=wonderful;3593649]Yêu đi ...Wonderful Tình yêu như cái bánh tiêu Ăn dô thì muốn thiếu điều ói ra Yêu em hổng dám nói ra Để dành trong bụng cho ra từ từ. Tình yêu như một dây đàn Tình vừa được thì đàn đứt dây Đứt dây nầy anh thay dây khác Mất em rồi Anh biết thay ai ? Red Bull Wonderfull này cũng yêu thơ nữa nha.:hafppy: [QUOTE=hoanglan22;3593912]Gởi Tâm mốt thúng xôi vò Thêm con lợn béo hỏi dò duyên chưa Anh đây hay đứng dưới mưa Qua cầu gió thổi về thưa mẹ rằng .... Tôi làm dùm cho bạn wonderful 4 câu thôi ...bạn tiếp tục đi Mình cũng góp thêm 1 búa. Trúng ai nấy chịu nghen. Hổng khóc à. :hafppy: Mấy bác cứ tả ai không hà. :6: Tại sao có cô chủ quán Vo_Tam dễ thương ở đây, mà chúng ta lại không nhắc đến nhỉ. :hafppy: Nếu Tâm má lúm đồng tiền Fo rùm có kẻ đảo điên vì nàng :) Nếu Tâm không thích giàu sang Lảo cha đăng ký đưa nàng dìa dinh Nếu Tâm thích dạng thông minh Lão ngoan đồng đó còn ai phân bì NếuTâm thích dạng nhu mì Lốp tờ bên cửa rù rì: ‘’có anh!” Nếu Tâm muốn chạy loanh quanh Red bull chờ sẳn giành: anh công đầu! Nếu Tâm vẫn cứ buồn rầu. Hai Hòn kể chuyện, nổi sầu biến ngay Còn không, có lão Nắng mai. Một tay rót rượu 1 tay dìu nàng. Mắt Tâm đẫm lệ hai hàng Phở Khuya bên cạnh mong nàng đừng chê! ******* Ông nào cũng có máu dê Giờ đây hết sức, chỉ mê vợ nhà Ngày xưa đá…dế, đá…gà. Ngày nay cũng đá: chỉ là trong… mơ! :112: Mong Tâm nào đó đừng :rant::mad: nghen. Chỉ là vui thôi nhé.:handshake: :thankyou: |
Quote:
Em ép dùm Anh cánh phượng hồng Ép vào kỷ niệm với chờ mong Bao nhiêu khoảnh khắc là nhung nhớ Biết tình bở ngở có còn không...? Phượng thơm phượng đẹp Phượng vẫn tàn Tình sâu tình nặng tình vẫn tan Rượu đắng rượu cay rượu vẩn hết Người hứa người thề người vẫn quên.... Wonderful tự hỏi bây giờ vì ai mà yêu thơ....! ! ! Yêu thơ để biết đa sầu Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ Yêu hoa để biết đợi chờ Yêu em để biết dại khờ thế thôi..... Chưa yêu đừng có hẹn gì Những lời có cánh chỉ đi không về Đã yêu cũng chớ vội thề Những câu nước mắt chỉ về không đi. :eek: :eek: :eek: |
1 Attachment(s)
[QUOTE=nangsom;3593987]Chỉ là vui qua ngày thôi Vo_Tam nhé!:hafppy: Ai giận...ráng chịu nghen! ở đây không có ai dổ đâu đó.
VT mà giao quán cho mình, thì giống như giao trứng cho mấy ông nhậu rồi. Mình không dám nhận đâu bác ơi! [QUOTE=wonderful;3593649]Yêu đi ...Wonderful Tình yêu như cái bánh tiêu Ăn dô thì muốn thiếu điều ói ra Yêu em hổng dám nói ra Để dành trong bụng cho ra từ từ. Tình yêu như một dây đàn Tình vừa được thì đàn đứt dây Đứt dây nầy anh thay dây khác Mất em rồi Anh biết thay ai ? Red Bull Wonderfull này cũng yêu thơ nữa nha.:hafppy: Quote:
Đứng nghiêng , nghiêng ngã cả người tưởng say Vô Tâm nàng có duyên may Forum mấy bố thọc tay quậy liền http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549663951 |
1 Attachment(s)
Quote:
|
[QUOTE=hoanglan22;3594025][QUOTE=nangsom;3593987]Chỉ là vui qua ngày thôi Vo_Tam nhé!:hafppy: Ai giận...ráng chịu nghen! ở đây không có ai dổ đâu đó.
VT mà giao quán cho mình, thì giống như giao trứng cho mấy ông nhậu rồi. Mình không dám nhận đâu bác ơi! [QUOTE=wonderful;3593649]Yêu đi ...Wonderful Đọc thơ tôi đã phi cười Đứng nghiêng , nghiêng ngã cả người tưởng say Vô Tâm nàng có duyên may Forum mấy bố thọc tay quậy liền [IMG] Quậy rồi em chẳng trả công Đến khi lấy chồng ai trả công anh? Bỏ công bắt tép nuôi cò Cò sang ổ mới, anh liền… đi tu.:112: |
1 Attachment(s)
[QUOTE=nangsom;3594042][QUOTE=hoanglan22;3594025][QUOTE=nangsom;3593987]Chỉ là vui qua ngày thôi Vo_Tam nhé!:hafppy: Ai giận...ráng chịu nghen! ở đây không có ai dổ đâu đó.
VT mà giao quán cho mình, thì giống như giao trứng cho mấy ông nhậu rồi. Mình không dám nhận đâu bác ơi! Quote:
Sao chi vội sớm đi tu một mình Đợi nàng gieo quẻ hiển linh Biết đâu bác lại trẻ xinh cuộc đời http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549673456 Bác ngồi gõ mõ để chơi Trống ơi đã lũng ai thời đền đây ???? |
Quote:
Mãi một đời tình trải ngõ tim anh Cô học trò má hồng, long lanh đó Ươm tình đầu bằng hoa mơ tình si Anh học trò ngập ngừng len lén mãi Phong thư tình mang đến lại mang về Lần lựa mãi ...anh mong sẽ đến hè Hoa phượng đỏ trên cành ... e chưa ngỏ./. |
Quote:
quán cô tám (vo-tam) dzui quá thơ văn hết xẩy.... cũng ghé phụ tý thơ....ất...ơ Cô tám tuyển...kép Hôm nay cô tám tuyển chồng Đầu tiên là Lão Ngoan Đồng nhào vô Quân Cảnh súng ngắn phất phơ Tu huýt lủng lẳng em sờ thấy ghê Tiếp theo là lão wonder ful đầy tiền bạc thống kê rõ ràng Kiểu này tám hổng có ham Shoping tám sắm tiêu tan tán đờm Làm gì chưa hết cô đơn Nắng sớm đã nhú bướm vờn hoa xinh Chàng ta mảnh khảnh thư sinh Có bà hàng xóm theo rình …thôi chê Nón dù xanh biếc oai ghê Dây dù lủng lẵng thấy phê hai hòn Tiên bà tay dắt cọp con Miệng phun hai chữ lon què lơ quơ...( LQ của tiên bà bà) Từ xa bò tới lốp tơ Dương càng đã sẵn oản đơ kẹp liền Tám chân chàng búng liên mien Chạy đâu cho thoát...tám liền chấm ngay Chú ba khoái chí vỗ tay Chúc mừng cô tám hôm nay có….bố…. :):):):):) |
2 Attachment(s)
Lâu quá không làm thơ tình . Sẵn đây post lại những bài thơ tán gái nhớ nhung thời 1998 mà chơi thơ với nhiều bạn . Đọc đừng cười nhé
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549684586 http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549684586 |
1 Attachment(s)
Quote:
Đúng ra thêm cái này cho đủ bộ Chúc mừng cô tám hôm nay có bồ Thày ba cũng muốn nhảy vô Truyền tin tin nhắn nàng mò thấy chưa Ai dè gặp vợ thày thưa Dạ anh nằm sẵn từ xưa tới giờ |
Quote:
:):):) |
http://i65.tinypic.com/30t2qo6.jpg Tình Yêu Của Nắng... Cho em ươm tình yêu bằng nắng Nắng hanh vàng phố nhỏ chiều nao Cho em dịu dàng tà áo trắng Anh ngẩn người ...lòng thấy xôn xao? Cho em gói tình yêu bằng nắng Nắng Chicago ấm cả một mùa đông Cho em dệt tình yêu bằng nắng Giúp người ta phương ấy bớt lạnh lòng. Cho em cuộn tình yêu vào nắng Nắng giỡn đùa nắng đậu vai anh Cho em được hóa thân vào nắng Để bước anh về... em kề bên./. Tình yêu cũng khiến con người trở nên tốt đẹp hơn và luôn muốn hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho một nửa của mình.:eek::eek: |
Quote:
Tự tình khúc Em đợi nắng chiều vương mắt biếc Chạnh lòng lữ thứ ở phương xa Tà áo trắng xuân còn tha thướt Nắng ơi quấn lại mối tình ta Đông xuân vẫn lạnh đếm hạt sầu Em ở nơi nào ghé ngang qua Phố buồn sầu lạc người lữ khách Khói thuốc loang mờ gió cuộn đâu |
Quote:
Mối tình hồng anh nào quên nhật ký Phố thẩn thờ theo trang giấy tình si Em có về hay qua đường lối cũ để tim người khoắc khoải đón chờ mong Khói thuốc vấn vương mù tình thương nhớ Xuân lại về trên khắp nẻo đường quen Tà áo trắng tung bay vui phượng đỏ Giọt lệ này ký ức những ngày xưa |
1 Attachment(s)
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549727364
Nắng vừa qua khe cửa Để lại mối tình si hay đang đùa ta nhỉ Giọt lệ đã vương đầy Tình xa trong hạnh phúc phượng hồng gọi về đây đến lúc trở về già Tình hồng đã bay xa Ánh nắng chân trời lạ Ta ngỡ lại mùa hoa Tình đầu hay tình cuối Phượng đỏ đã thấm đầy |
1 Attachment(s)
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549731234
Anh gởi em mùa xuân Hoa vàng tươi rực rỡ Phượng đỏ rãi đây sân Ngắt hoa ép vào giấy Thơ tình trải trang đầy Ngày xưa khi còn bé Tết đến lại vui mừng Pháo nổ nghe ròn rã Bao đỏ đầy túi ra Năm nay tết lại đến Buồn vui quanh đời ta Quê hương mình đâu đó Hoa phượng khóc thương đầy |
chúc mừng mấy bác còn làm thơ tả cảnh hoa phượng, hoa học trò...chứ tui thì tui xin thua chỉ làm thơ con cóc cho dzui ...vì đã qua rồi thời mơ mộng...hồn thơ không lai láng nữa...
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
Quote:
Để lảo 2 Hòn và sis Vo_Tam họa thơ, tụi này vổ tay là được rồi. lâu lâu góp gió thôi, quý vị nhé!. :) :handshake: |
Tình thơ của Vô Tâm rất hay , thấy bài nào cảm nghĩ nên họa chơi cho vui cửa nhà . Lẽ ra trang này phải gọi là Trang thơ đúng hơn , để các Thi sĩ ACE cùng sáng tác :hafppy::hafppy::hafppy::handshake::handshake:
|
Quote:
Quote:
Quote:
|
1 Attachment(s)
Phá chơi một tí
Vô tình lại gặp người tri kỷ Tâm vừa yên lặng mối tình si Hoàng hôn vừa đến rồi chợt tắt Lan vừa mở nụ hỏi còn chi Nắng sớm vừa lên mùa xuân đến Phố khuya chợt tắt ồ ai nhỉ Chẳng lẽ người đây lại lão ngoan Tuột xuống ... thày ba đã chui mênhttp://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549769130 |
http://i66.tinypic.com/2exvi88.jpg Tình Cờ.... Tình cờ quen nhỏ nơi đây Trên Web Luyện Chưởng ngọt lời đắm say Tình thơ nhẹ bước ngất ngây Tim anh rung động lòng này nhớ ai! Theo nhỏ, anh muốn ngỏ lời Mà anh hỗng dám, để rồi vấn vương Để rồi mỗi sáng tinh sương Chờ nhỏ trên mạng, tỏ lòng nhỏ ơi Gửi nhỏ một mối tình si Mà nhỏ hỗng nói, bỏ đi rong hoài Nhỏ nè, nhỏ hỡi, nhỏ ơi Có nghe anh nói ngỏ lời thương ai? Thẹn thùng cô nhỏ trả lời "Nhỏ còn bé lắm xin người đừng yêu" Khổ anh từ sáng tới chiều Cây si trồng mãi bởi vì yêu em./. Ps... Phá chút... chút nghen.:nana::hafppy: |
Quote:
chỉ là múa gậy...vườn thơ.... https://3.bp.blogspot.com/-fDfgfXcaY...ON%2BHOANG.gif |
Quote:
|
thơ say...
Đêm qua say rớt bài thơ Sáng nay tỉnh rượu ngẫn ngơ đi lùng Kìa thơ rơi vãi lung tung Gom thơ lại pốt phố rùm coi chơi... hahahahha http://www.sherv.net/images/not-available.gif |
Quote:
Các cô, các bác cứ nấu nướng đi. Tui hy sinh ''thưởng thức'' cho, thỉnh thoảng hứa sẽ dâng rượu... độc cho mấy cô, bác! :) Đọc thơ của cô, bác mà tâm hồn bay bổng như hút thuốc lào vậy! Cám ơn, cám ơn! :handshake: |
Quote:
trả lại cho Cha nè!:nana: Coi rồi hổng biết của ai. Của tui một mớ, của anh một chùm Kiểm ra còn ló 1 đùm Thôi thì ai thiếu nhận dùm, cám ơn! :hafppy: |
http://i63.tinypic.com/a0jedl.jpg Mùa Yêu Thương... Gió tháng hai xôn xao Hoa anh đào nở rộ Mùa tình yêu rồi đó Ngẩn ngơ lòng bâng khuâng Tháng hai và mùa xuân Ngày tình nhân đôi lứa "Thương anh thương nhiều nữa" Lời tỏ tình anh yêu Mộng ước chẳng bao nhiêu Chỉ mong mình hạnh phúc Đời thăng trầm xuôi ngược Tình ta vẫn ngọt ngào Mãi mãi mình bên nhau Như anh đào tươi thắm Như muôn vàn tia nắng Của tháng hai xuân về./. |
1 Attachment(s)
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549806508
Tình thơ ... Gió xuân vừa khởi sắc Mùa yêu đương vội vàng Lời thương chưa được tỏ Giọt nắng đã vội tan Chiều mưa nơi phố nhỏ Với ánh mắt hư vô Ta như người phiêu bạt Hỡi tình đã đến chưa Phố kia em đang ở Ta gánh nắng mùa xuân Rãi đầy theo chiều gió Để nhuộm đường tình đi Tháng ba rồi sẽ đến Cánh én lượn nghiêng trời Mượn đôi chim gởi đến Nữa hồn ở trong thơ |
1 Attachment(s)
Quote:
Quote:
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549810026 Say xuân Thày ba say tỉnh , tỉnh hay say Chập choạng vườn thơ ở nơi này Nắng sớm xuân về hoa vừa nở Phố khuya pháo nổ xác tung bay Tình kia ai đợi nàng đã đến Hương muộn chờ mong kẻ đến ngay Hạnh phúc mơ ơi vừa chợt đến Cùng nâng chén rượu tỉnh hay say |
2 Attachment(s)
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549811827
Dáng em vừa thoát đến Anh ngỡ như mây bay Say vội vài dòng chữ Nắng sớm phủ sương đầy Tóc mai vương màu sắc Tình anh vẫn ở đây Phố khuya sắp lên đèn Để người mộng tỉnh say Thày ba đương giấc ngũ Mộng mị nhớ hoa vàng Tỉnh giấc nào ai đến Bà nhà đã nằm bên http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1549812292 |
Quote:
của lão 2 hòn chứ của ai!!!! hahahahha |
cuối tuần dzui dzẻ... chọc ghẹo tý thôi
Vo-Tam đi lấy chồng Nếu biết vô tâm đi lấy chồng Hai Hòn đi lính thế là xong Quân trường hòn quyết theo Biệt Kích Dù xong, dớt tâm bay lên không Nếu biết vô tâm đi lấy chồng Lốp tờ đành lặn xuống biển Đông lốp tờ chờ lão chồng tâm tắm Kẹp cái chồng tâm thành …công công…. Nếu biết vô tâm đi lấy chồng Đi lính lão Ngoan cứng như đồng Lão quyết học xong ngành Quân Cảnh kiếm bắt chồng tâm….đày lao công* Nếu biết vô tâm đi lấy chồng Wonder đi bui thế là xong Giang hồ ful học vài thế võ Đi kiếm chồng tâm trả hận lòng Nếu biết vô tâm đi lấy chồng Nắng sớm không lên chẵng hừng đông Âm thầm nắng cực lo đào lổ Để đợi chồng tâm…”thượng mã phong” *lao công đào binh |
Quote:
Còn cái này là Nắng của bạn tôi đây. :handshake: Rạng sáng tin sương giọt nắng vàng Nắng thầm gọi thức đóa hoa Lan Nắng hôn khe khẻ lên cành lá Sợ giấc mơ tan nụ sứ vàng. Thung lũng xa xa cuối chân làng Có nàng hoa sứ đẹp kiêu sang Dõi mắt xa xăm thầm mộng ước. Nắng sớm quay về tựu cố hương ******* Mùa xuân năm ấy tựa phong ba Giông bảo về đây khắp mọi nhà Hoa tan, cây cỏ đều ủ rủ Hoa, Nắng bây giờ cách biệt nhau ****** Mong có ai về qua đó chăng? Xin cho tôi nhắn với hoa rằng: Trời quang mây tạnh, chim mừng hót Nắng sớm quay về,…. hoa sứ đâu?! :112: Thôi buồn quá! Điệu này chắc ở vậy nuôi... bà hàng xóm quá. :hafppy: |
All times are GMT. The time now is 19:58. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.