troopy
09-19-2025, 03:21
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2573292&stc=1&d=1758252078
Tại một nhà hàng, một cặp vợ chồng già đang kỷ niệm 70 năm ngày cưới. Người chồng nắm tay vợ và nói:
"Em yêu, có một điều anh cần nói em."
Ông tiếp tục:
"Suốt 10 năm qua, anh luôn băn khoăn không biết một trong mười đứa con của chúng ta có phải là con ruột của anh hay không. Trước khi bước sang tuổi 70, anh muốn biết sự thật."
Người vợ nhìn ông, thở dài và đáp:
"Được rồi, nếu anh muốn biết thì anh phải biết. Nhưng anh có chắc là muốn biết không?"
Người chồng gật đầu, kiên quyết:
"Anh muốn biết."
Người vợ nhẹ nhàng nói:
"Nó thì không phải con anh... nhưng chín đứa kia thì không phải con em."
VietBF@sưu tập
Tại một nhà hàng, một cặp vợ chồng già đang kỷ niệm 70 năm ngày cưới. Người chồng nắm tay vợ và nói:
"Em yêu, có một điều anh cần nói em."
Ông tiếp tục:
"Suốt 10 năm qua, anh luôn băn khoăn không biết một trong mười đứa con của chúng ta có phải là con ruột của anh hay không. Trước khi bước sang tuổi 70, anh muốn biết sự thật."
Người vợ nhìn ông, thở dài và đáp:
"Được rồi, nếu anh muốn biết thì anh phải biết. Nhưng anh có chắc là muốn biết không?"
Người chồng gật đầu, kiên quyết:
"Anh muốn biết."
Người vợ nhẹ nhàng nói:
"Nó thì không phải con anh... nhưng chín đứa kia thì không phải con em."
VietBF@sưu tập