PDA

View Full Version : Một trăm nghìn tiền công tắm hộ – thương vụ béo bở nhất đêm nay


troopy
09-15-2025, 09:43
Mười giờ đêm, tiếng cô cút xê đỏ hớt hải trong điện thoại "Anh ôi, xem hộ em có phải là tòa nhà mình bị mất nước không?". Lật đật ra mở thử vòi, tịnh không giọt nước nào cả. Giọng cổ chuyển sang hốt hoảng "Ối dời ôi! Em biết phải làm sao đây! Đang tắm, vừa kịp xát xà phòng xong thì mất nước. Anh nghĩ cách cứu em với! Không thì ngứa chít mất thôi!"

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2571950&stc=1&d=1757929394

Úi chà, đúng là đau hết cả đầu! Ở chung cư thì làm gì có bể chìm bể nổi tích nước cơ chứ. Giờ chả nhẽ bảo để...chó liếm he he. Đúng lúc đấy, liếc thấy cái bình nước ở trên cây nước còn đến gần một nửa, tức khoảng 9 lít. Me xừ Long chợt nghĩ ngay ra giải pháp. Hăm hở vác bình nước phi lên "cứu net".
Cô cút xê đỏ vẫn đang đứng thù lù như cây bông trong phòng tắm. Người phủ trắng bọt xà phòng. Me xừ Long lựa thế đẩy cái thang xếp vào trong, leo hẳn lên bậc cao nhất ngồi rồi bảo cổ. "Bây giờ anh sẽ tưới nước cho em tắm nốt từng chút một. Hết sức tập trung nhé, nước đâu xoa đấy vì không còn nhiều nước đâu!". Cổ gật lia lịa, mồm xuýt xoa liên tục vì xà phòng làm cay mắt.
Me xừ Long một tay ôm bình, một tay cầm cái cốc giấy, cẩn thận rót ra từng cốc nước một. Thế rồi cố gắng ngắm thật chuẩn, tay cổ đưa đến chỗ nào là từ từ rót nước vào chỗ đấy để trôi xà phòng. Cứ dần dần dội từ trên xuống dưới. Mỗi cốc nước chảy qua, xà phòng dần trôi đi trả lại chỗ cho những thịt da tươi mát...
Một cốc lên đầu này. Một cốc xuống vai này. Một cốc xuống ngực này. Một cốc xuống rốn này. Một cốc xuống...đầu gối này... Giọt nước cuối cùng trôi đi thì cái sự nghiệp tắm cấp cứu thời cũng hoàn tất. Nạn nhân chưa kịp thở phào, chợt nhớ liền đẩy đuổi me xừ Long ra ngoài "Đi ra, đi ra để em...mặc quần áo!"
Lúc cổ bước từ phòng tắm ra, quần áo đã chỉnh tề. Cổ nhìn me xừ Long vẻ thẹn thùng, lấy tay che gương mặt đang ửng đỏ định chạy vào phòng ngủ. Me xừ Long vội nắm lấy tay cổ giữ lại, ngần ngừ "Em này, anh bảo này...". Đôi mắt cổ lấp loáng sau kẽ ngón tay, tiếng cô thẽ thọt "Anh nói đi...". Đắn đo thêm một chút, lấy hết dũng khí me xừ Long ấp úng nói "Em có thể cho anh tiền mua bình nước khác không? Kẻo mụ ấy thấy nhà hết nước lại mắng anh!"
Cổ đứng ngẩn ra. Thở dài rồi với tay lên cái đĩa trên ban thờ, lấy tờ một trăm trên đó dúi vào tay me xừ Long "Đây, thánh cầm lấy!" rồi ngúng nguẩy đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Me xừ Long cũng vội chạy ù về nhà. Mở vòi nước lọc bơm vào nửa bình rồi cắm trở lại cây nước. Hô hô thế là coi như tiền công tắm được trăm nghìn cất quỹ rồi hẹ hẹ hẹ

VietBF@sưu tập