hoanglan22
05-02-2020, 03:18
Nữ luật sư thuyền nhân VN tìm lại được ân nhân đã cứu mạng trên biển cả.
Không ai có thể cấm ai quyền bày tỏ hay tiếng nói của ai.
Nhưng cũng chính qua cung cách ứng xử và phát ngôn của một người đã là phản ảnh tư chất của người đó.
Có rất nhiều người mà cả gia đình đã phải trải qua gian nan khốn khổ suýt chết để đến được miền đất hứa Hoa Kỳ, nhưng có được lòng biết ơn như gia đình của nữ luật sư này thật là đáng ca ngợi.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1575153&stc=1&d=1588388322
Sự tỏ bày lòng biết ơn của cả hai mẹ con của nữ luật sư này cũng sẽ làm cho gia đình các thuyền nhân VN nói riêng, cộng đồng VN tỵ nạn cộng sản nói chung được thơm lây.
Cộng đồng đỡ bị xấu hổ khi có những cá nhân đã thản nhiên đóng vai: Con sâu làm rầu nồi canh qua sự ăn nói bất nhân bất nghĩa dẫu một thời gian quá ngắn ngủi được đặt chân lên đất Mỹ, có thể vì họ mong đợi được ngồi mát ăn bát vàng nơi nước Mỹ.Sau thời gian sống chỉ vì muốn quyền lợi ??? mất quyền lợi là họ chửi tứ tung không cần biết cái lý trí của họ để phương nào, dường như họ là người bất thường chứ không phải bình thường như mọi người có con tim . Họ là những ai ? chỉ là những tên khốn nạn không nhìn sự kiện của đất mỹ do đương kim TT Mỹ đã làm trong thời gian qua , họ chỉ biết bơi móc để muốn đánh đổ gây chía rẽ cộng đồng của những người chân chính , họ là là ai ??? là những tên thân cộng chỉ muốn kiểu hòa hợp hòa giải dân tộc và đánh phá cộng đồng .
họ là ai ? là những kẻ chỉ muốn bám vào đảng DC lừa dối , nhưng tiếc rằng dân mỹ họ không có ngu đâu .
Họ đâu có biết các thế hệ VN di tản những năm đầu 75 phải phấn đấu gian nan thế nào nơi xứ lạ quê người để vươn lên và có được ngày nay. Lòng biết ơn đã là văn hóa của người Việt Quốc Gia chân chính, và nó cần được cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản luôn nhắc nhở và huân tập cho thế hệ sau.
Hình ảnh cố Tổng Thống Gerald Ford ra tận phi trường để đón các trẻ em mồ côi VN di tản theo chiến dịch Operation Baby Lift trong những giờ phút chót hấp hối của Việt Nam mà tôi nghĩ là rất ít người Việt hải ngoại biết đến. Xem lại các hình ảnh này đã làm tôi không thể cầm được nước mắt cũng như tôi đã khóc theo vị nữ luật sư trong video clip của chương trình CBS This morning dưới đây. Xin được chia sẻ.
DH
Lost at sea: Vietnamese family reunites with the men who rescued them
After the fall of Saigon in 1975, more than a million desperate people fled Vietnam. Many escaped in small boats, including Vietnamese immigrant Lauren Vuong. Now a successful attorney, she's accomplished a lot in the four decades since then but one goal remained elusive: finding and thanking the men who rescued her at sea. Don Dahler reports.
r_ysM63d3vc
Không ai có thể cấm ai quyền bày tỏ hay tiếng nói của ai.
Nhưng cũng chính qua cung cách ứng xử và phát ngôn của một người đã là phản ảnh tư chất của người đó.
Có rất nhiều người mà cả gia đình đã phải trải qua gian nan khốn khổ suýt chết để đến được miền đất hứa Hoa Kỳ, nhưng có được lòng biết ơn như gia đình của nữ luật sư này thật là đáng ca ngợi.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1575153&stc=1&d=1588388322
Sự tỏ bày lòng biết ơn của cả hai mẹ con của nữ luật sư này cũng sẽ làm cho gia đình các thuyền nhân VN nói riêng, cộng đồng VN tỵ nạn cộng sản nói chung được thơm lây.
Cộng đồng đỡ bị xấu hổ khi có những cá nhân đã thản nhiên đóng vai: Con sâu làm rầu nồi canh qua sự ăn nói bất nhân bất nghĩa dẫu một thời gian quá ngắn ngủi được đặt chân lên đất Mỹ, có thể vì họ mong đợi được ngồi mát ăn bát vàng nơi nước Mỹ.Sau thời gian sống chỉ vì muốn quyền lợi ??? mất quyền lợi là họ chửi tứ tung không cần biết cái lý trí của họ để phương nào, dường như họ là người bất thường chứ không phải bình thường như mọi người có con tim . Họ là những ai ? chỉ là những tên khốn nạn không nhìn sự kiện của đất mỹ do đương kim TT Mỹ đã làm trong thời gian qua , họ chỉ biết bơi móc để muốn đánh đổ gây chía rẽ cộng đồng của những người chân chính , họ là là ai ??? là những tên thân cộng chỉ muốn kiểu hòa hợp hòa giải dân tộc và đánh phá cộng đồng .
họ là ai ? là những kẻ chỉ muốn bám vào đảng DC lừa dối , nhưng tiếc rằng dân mỹ họ không có ngu đâu .
Họ đâu có biết các thế hệ VN di tản những năm đầu 75 phải phấn đấu gian nan thế nào nơi xứ lạ quê người để vươn lên và có được ngày nay. Lòng biết ơn đã là văn hóa của người Việt Quốc Gia chân chính, và nó cần được cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản luôn nhắc nhở và huân tập cho thế hệ sau.
Hình ảnh cố Tổng Thống Gerald Ford ra tận phi trường để đón các trẻ em mồ côi VN di tản theo chiến dịch Operation Baby Lift trong những giờ phút chót hấp hối của Việt Nam mà tôi nghĩ là rất ít người Việt hải ngoại biết đến. Xem lại các hình ảnh này đã làm tôi không thể cầm được nước mắt cũng như tôi đã khóc theo vị nữ luật sư trong video clip của chương trình CBS This morning dưới đây. Xin được chia sẻ.
DH
Lost at sea: Vietnamese family reunites with the men who rescued them
After the fall of Saigon in 1975, more than a million desperate people fled Vietnam. Many escaped in small boats, including Vietnamese immigrant Lauren Vuong. Now a successful attorney, she's accomplished a lot in the four decades since then but one goal remained elusive: finding and thanking the men who rescued her at sea. Don Dahler reports.
r_ysM63d3vc