VBF-Qua tìm hiểu mới biết mối tình của họ mới chỉ được bắt đầu được mấy tháng nay. Gã này được cho là đã qua Vn tới tận 20 lần chỉ để thăm cô gái VN này và đây là tên rất hay ghen...Nói đi cũng phải nói lại, thấy mối quan hệ này nó bắt đầu 1 cách dễ dãi quá. 2 bên chắc cũng chưa hiểu nhiều về nhau.
Chị D. cho biết, em gái mình và người bạn trai gốc Singapore quen biết nhau từ tháng 2 năm 2015 trong một lần đi du lịch, sau đó thì có tình cảm yêu đương.
"Từ khi hai đứa có tình cảm yêu đương thì con bé không học nghề cắt tóc gội đầu nữa vì cậu người yêu nó không cho theo học tiếp.
Trong khoảng thời gian hai đứa yêu nhau từ tháng 4 cho đến nay không xảy ra mâu thuẫn gì lớn, cậu ta cũng chưa có lần nào có hành vi bạo lực với em gái tôi.
Tuy nhiên, cậu ta là một người rất hay ghen và si tình, có lần hai đứa cãi nhau, cậu ta bắt máy bay sang Việt Nam và đứng “trồng cây si” trước cửa nhà tôi 2 – 3 tiếng đồng hồ đợi bằng được em gái tôi xuống mới chịu", chị D. cho biết.
tm