Một điều không thể phủ nhận được là, ư thức người Việt dường như không có. Tụ tập, đi đến đâu xả rác đến đấy, và dửng dưng như không có trách nhiệm trong đấy. Cùng “chiêm ngưỡng” h́nh ảnh 2 thành phố lớn của VN ngập trong biển rác sau ngày đại lễ nhé
Sau màn bắn pháo hoa tối ngày 2/9, khu vực gần phố đi bộ Nguyễn Huệ đầy rác với nhiều túi nilon, chai nhựa uống nước, hộp đựng đồ ăn... Đây không phải lần đầu diễn ra t́nh trạng này sau mỗi lần bắn pháo hoa. Điều này cho thấy ư thức bảo vệ môi trường ở nơi công cộng của một bộ phận người Việt c̣n kém.
Người dùng mặc nhiên bỏ lại sau khi măn nhăn thưởng thức những màn pháo hoa.
Khu vực ven bờ sông, rác đầy trên lối đi, băi cỏ.
Một số bạn trẻ vẫn tranh thủ chụp ảnh giữa một không gian không mấy đẹp đẽ.
Những cô chú lao công lại miệt mài quét dọn, trả lại vẻ sáng sủa, sạch sẽ cho con phố vào buổi sớm mai.
VietBF©Sưu Tầm