Thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ một số người đẹp trong showbiz Việbị chồng vũ phu bạo hành, đánh đập dã man. Không như các người đẹp khác là giấu đi chuyện đau đơn đó thì người mẫu Dương Yến Ngọc lại quyết định đăng những hình ảnh thương tích do chồng mình gây ra. Và người đẹp cũng đã nói rõ lí do vì sao cô lại làm như vậy.
Sự việc cựu người mẫu Dương Yến Ngọc bị chồng đánh gây thương tích nghiêm trọng đang nhận được sự quan tâm, bàn tán xôn xao của dư luận. Bên cạnh sự đồng cảm, nhiều người không khỏi băn khoăn tại sao cô và chồng là doanh nhân Trần Thông không “đóng cửa bảo nhau” bởi người ta thường nói “tốt khoe xấu che”, mà lại đi tới quyết định công bố rộng rãi trên khắp các phương tiện truyền thông? Và câu trả lời đã được đích thân nạn nhân tiết lộ cách đây ít phút.
Và cựu người mẫu Dương Yến Ngọc đã phải thú nhận là làm việc này vì những lí do sau:
“Nói lại cho rõ 1 lần nữa, tại sao ngày hôm nay tôi phải làm cái việc công bố mọi chuyện và cầu cứu báo chí.
1. Tôi không được gặp con suốt 1 tháng qua.
2. Khi tôi đến thăm con vào ngày 7/8 thì bị anh Thông đánh đập dã man dẫn đến trọng thương khiến tôi phải hủy những phân cảnh cuối cùng trong phim Những Ngọn Nến Trong Đêm phần 2 và doạ sẽ giết tôi nếu tôi tiếp tục đến thăm con. Chuyện này có sự làm chứng của ba tôi và con gái Doanh Doanh.
3. Tôi đã lập tức báo với công an phường nhờ can thiệp và giúp đỡ. Và hồ sơ hiện nay đã được chuyển lên công an quận 7 để tiếp tục điều tra.
4. Liên tục nhắn tin đe doạ bạo hành tinh thần tôi suốt 1 tháng qua.
5. Liên tục suốt 1 thời gian dài đêm nào cũng hack facebook của tôi và chính thức sáng nay lúc 1h:59p tôi đã bị mất facebook vĩnh viễn. Lập ra rất nhiều facebook giả để comment vu khống vào facebook của tôi. Khiến tôi phải đóng comment facebook lại không có sự tương tác với các khách hàng của mình.
Vì quá sợ hãi và lo lắng cho danh dự của tôi và thông tin khách hàng của tôi bị tiết lộ ra ngoài nên tôi lập tức báo với công an nhờ họ lấy lại facebook cho tôi.
Và sau đó tôi có gặp gỡ báo chí để cầu cứu việc này. Điều mong muốn lớn nhất của tôi hiện nay là sự an toàn của con tôi, sự bình yên của tôi. Con tôi không thể ở với người cha không kiểm soát được lý trí, bạo lực và tàn nhẫn như vậy. Tôi không thể yên tâm làm việc khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không biết anh Thông sẽ làm gì tôi tiếp theo.”
hoalyly@vietbf sưu tầm