Trước thềm diễu binh lớn toàn quốc ngày 2.9 ở HN, chính quyền đã chặn 40 tuyến đường chỉ để diễn tập và gây ra tắc đường cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến người dân. Và tối trời mưa như trút nước họ vẫn tập, dân vẫn vây quanh để xem. Câu hỏi đặt ra là họ yêu nước hay mù quáng vì cái gọi là yêu nước?
Tối 29/8, trời đổ mưa nặng hạt và kéo dài nhiều giờ nhưng nhiều người dân vẫn đứng kín hai bên các tuyến phố. 20h30, ở hướng đoàn diễu binh đi về phía hồ Gươm, đi đầu là xe của trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các đơn vị binh chủng diễu qua phố Tràng Thi, mỗi lần họ hô vang Việt Nam hay hát những ca khúc chiến thắng lại nhận được những tràng pháo tay của người dân. Hàng trăm người đội mưa đứng dọc các tuyến phố Tràng Thi, Hàng Khay... cổ vũ. Nhiều người ướt đẫm quần áo.
Nhiều người dân dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc khi các chiến sĩ bất chấp mưa gió, giữ nguyên đội hình duyệt đều trên phố. Người dân đứng chật kín vỉa hè tuyến phố trung tâm thủ đô. Đoàn diễu binh đi trước Nhà hát lớn Hà Nội. Ở hướng đoàn diễu binh đi về tuyến Kim Mã - Liễu Giai, người dân cũng đứng kín hai bên đường. Gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh trở thành điểm trú chân xem tổng duyệt lý tưởng. Lực lượng cảnh sát, dân phòng dàn hàng ngang đảm bảo không gian cho đoàn duyệt qua. Trong buổi lễ chính thức, tổng cộng sẽ có khoảng 30.000 tham gia diễu binh, diễu hành.
vietbf @ sưu tầm