‘Cuộc chiến’ càng ‘đẫm máu’, lễ hội cầu mưa càng thành công…
Những người phụ nữ xông vào đánh đấm nhau túi bụi, máu đổ ra trong cuộc chiến sẽ được dùng để tưới xuống đất. Người ta tin rằng phong tục này sẽ mang mưa đến và giúp mùa màng bội thu.
Ảnh chụp từ clip YouTube
Tại ngôi làng Nahua ở bang Guerrero (Mexico), cứ đến tháng Năm hằng năm th́ những người phụ nữ nơi đây sẽ tham gia vào một cuộc chiến “đẫm máu”: Họ dùng tay không đánh đấm nhau túi bụi. Tất cả số máu đổ ra trong cuộc chiến này sẽ được hứng vào trong xô để tưới xuống đất. Dân địa phương tin rằng phong tục này sẽ mang mưa đến và giúp cho mùa màng bội thu…
Họ dồn số máu đổ xuống sau những cuộc ẩu đả này lại trong xô rồi đem tưới trên đất trồng trọt. Người Nahua tin rằng nghi lễ kỳ lạ này sẽ giúp trời đổ mưa và mùa màng bội thu.
Vào ngày diễn ra "ẩu đả", những người phụ nữ thức dậy thật sớm để chuẩn bị nhiều đồ ăn. Họ mang theo gà tây, gạo, trứng luộc, bánh ngô... đến "vơ đài" để bày biện cùng với rất nhiều hoa đẹp.
Sau khi tất cả cùng cầu nguyện các vị thần cho trời đổ mưa, trận chiến giữa những người phụ nữ mới thật sự bắt đầu. Người làng đứng thành ṿng tṛn, chờ đợi những đối thủ đến từ các làng khác đến thách đấu. Máu đổ ngay trong ṿng vây đó.
Thi thoảng, các "nữ giác đấu" xin phép tạm dừng để ra ngoài rửa sạch máu túa đầy từ mũi rồi trở lại vơ đài để tiếp tục. Rồi khi cuộc đấu lên cao trào, cả đàn ông lẫn trẻ em cũng tham gia. Cuộc ẩu đả kéo dài đến khi trời tối, và khi ấy mọi người trao nhau những cái ôm thân thiện như người trong gia đ́nh và ai trở về nhà nấy.
Giáo sư David Delgado của đại học Chapingo (Mexico), người có 12 năm nghiên cứu về các nghi lễ mùa vụ, tin rằng nghi thức đánh nhau nói trên bắt nguồn từ tập tục của người Aztec. "Nghi thức đó có nguồn gốc liên quan đến quá tŕnh bắt đầu một mùa vụ. Người làng nói trên h́nh thành 3 cộng đồng riêng lẻ, rồi một cộng đồng trong số này vào đất của cộng đồng khác th́ các bên đánh nhau. Và người làng cho rằng v́ đánh nhau như vậy nên thần Tlaloc mới lấy hết mưa đi. Hai cộng đồng c̣n lại cũng sẽ đánh nhau để xem ai lấy được mưa của thần Tlaloc. Tập tục trên là mang tính biểu trưng", giáo sư David cho biết.