Kỳ Duyên tâm sự cô trái múi giờ nên chạy show bở hơi tai tại VN. Rồi khi quên lại bỏ sang Mỹ và đi nhiều nơi khác nữa. Tuy vậy cô lại thấy hạnh phúc vô cùng. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Về VN được 5 hôm thì đêm nào cũng "thao thức vì trái múi giờ" còn ngày bận công việc không ngủ bù được nên... người ở đất mà lúc nào cũng như trên mây! Mãi đến đêm qua mới ngủ tròn giấc từ 10:30 giờ tối đến 8:00 giờ sáng! Mới được biết thiên đàng là gì thì hai ngày nữa đã về lại Mỹ để đi show ở Minneapolis, rồi ngay tuần sau là tour ở Sydney, Auckland va Melbourne! Ahhhh... Đời em là những chuyến bay xa và những giấc ngủ nửa vời!
Quả thật là trong những lúc làm việc liên tục như vậy mà không có đông trùng hạ thảo Nutricep và sữa ong chúa Green Apple Nutrition (
www.nutricep.vn,
www.kyduyenhhouse.com) thì không thể nào có sức làm việc được! Các bạn không cần hỏi những thuốc bổ đó có hiệu quả không? Chỉ cần nhìn vào cuộc sống thật của Kd là đủ biết rồi!
Riêng với khán giả ở New Zealand, Kd đang khao khát , mong đợi và hồi hợp cho lần gặp gỡ đầu tiên này. Năm ngoái thời tiết xấu máy bay không bay nên Kd không qua được, hy vọng năm nay quý vị cho Kd một cơ hội nữa nhé! Love you!
Đôi khi các bạn thấy Kd lao đầu vào công việc quá nhiều trông như con rối quay cuồng giữa cuộc sống. Thật sự thì tất cả những gì Kd làm chỉ để thử thách với chính mình. Thành công hay thất bại không quan trọng, miễn mình cố gắn hết sức và được làm những gì mình đam mê.
Lý thuyết để cân bằng cuộc sống của Kd rất giản dị:
-Muốn tất cả nhưng không cần gì hết
-Yêu là cho đi nhưng không đòi hỏi
-Muốn sống vui vẻ thì đừng bao giờ so sánh
Chúc các bạn một ngày vui trọn vẹn. 😊💕
Kd