Một trong những nạn nhân của vụ xe ben đâm sập nhà cho biết quá kinh hoàng khi là nạn nhân vì vụ việc xảy ra qua nhanh, dù hiện đã trong viện nằm cấp cứu nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Theo lời kể của chị Mai, khoảng 10h sáng 21/5, chị được người em chở đi làm giấy tờ xe. Khi đến tiệm sửa xe số 555/2 Tùng Thiện Vương (P.12, Q.8, TP HCM), chị đứng ở ngoài vỉa hè trông xe cho người em vào bên trong. Bất ngờ chị nghe một tiếng động mạnh rung chuyển mặt đất và bất tỉnh. Tỉnh lại chị thấy mình đang nằm bên trong nhà và được người dân đưa ra ngoài cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.Cảnh sát cho biết tài xế xe tải là Hồ Văn Trực (26 tuổi, quê Bạc Liêu) điều khiển xe tải biển số 54T-0996 đã không làm chủ được tốc độ khi xuống cầu và tông vào nhà, trong nhà có 3 người thì 2 người thiệt mạng tại chỗ. Chồng nạn nhân Mai không có tại Hiện trường đã cho biết những ngày qua đã phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí.
JD