Ở đâu mà phụ nữ không cần kết hôn mà có thể ngủ với tất cả chàng trai mình rung động? Câu trả lời là hãy đến Mosuo!
Người phụ nữ trong trang phục sặc sỡ, mắt nhìn về phía trước, môi mím đẩy thuyền đi trên hồ, làn da nây bón khỏe là hình ảnh lao động quen thuộc khi du khách ghé qua vùng đất người Mosuo - một bộ tộc thiểu số sống ở gần vùng hồ Lugu, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Những người phụ nữ của bộ tộc Mosuo.
Hồ Lugu là một thiên đường xanh mướt bao bọc quanh chiếc hồ rộng lớn. Ở đây có khoảng 40000 người Mosuo – bộ tộc duy trì chế độ mẫu hệ hiếm hoi trên thế giới. Phụ nữ có tiếng nói và kiểm soát mọi thứ. Họ thường không kết hôn và có thể mời bất kỳ người đàn ông họ thích về nhà qua đêm. Sáng hôm sau, đường ai nấy đi. Mối quan hệ là riêng tư và cấm được đề cập trước mặt người khác. Nếu là gái có chồng, họ sẽ treo một đôi giày hoặc mũ đàn ông bên ngoài cửa sổ như để thông báo với mọi người.
Khi bước sang tuổi 13, các cô gái có một căn phòng riêng – nơi mà các cô thoải mái dập dìu với bất kì anh chàng nào.
Một đứa bé được sinh ra sẽ dược bao bọc bởi nhà ngoại, người cha chỉ dạy dỗ đứa bé.
Người Mosuo không quan trọng về vấn đề nam nữ, họ cũng không bận tâm coi bố đứa bé là ai. Họ lao động vui vẻ cùng nghau và không nói ra nói vào về vấn đề của người khác.
Nhiều người cho rằng phụ nữ ở đây dễ dãi, nhưng không phải vậy. Họ coi việc như thế là bình thường, xuất phát từ tình yêu và không đến được với nhau thì nên dừng lại.
Trong các cuộc giao lưu, nếu ưng ý cô gái nào các chàng trai có thể đến chạm tay và mời nhảy. Nếu cô gái đó cũng thích, họ sẽ chạm tay lại. Đây cũng là dịp để các cô gái chọn cho mình chàng trai để hẹn hò trong một đêm, một tháng hoặc một đời.
VietSN © Sưu Tầm