Trong khuôn viên trường Đại học Y Hải Nam, khoảng 4h chiều ngày 27/3, ông Vương cho hay khi đang rời xe khỏi sân thì nghe thấy một tiếng động khá mạnh từ trên cao rơi xuống. Nghĩ hàng trong xe rơi ra ngoài, ông xuống xe và kinh hoàng phát hiện một đứa bé sơ sinh trước mặt mình. Nhìn nhanh lên trên là một nữ sinh, cô nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của ông.
Ngay sau đó, nhiều người tập trung tại hiện trường. Đứa bé đã tắt thở và được cho rơi từ tầng 9 xuống.
Đứa trẻ đã bị người mẹ ném từ tầng 9 xuống đất
Khi được tra hỏi về vụ việc, mọi người đều từ chối trả lời. Sau kết quả điều tra, người ném đứa bé là một sinh viên năm 2. Nhà trường và nhân viên y tế nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện khám và điều trị tâm lý.
Cô gái mang thai nhưng không ai biết do cô quá béo. Cô vẫn sinh hoạt bình thường và lúc lâm bồn cũng không ai hay. Hiện cô đang được điều trị tâm lý.
Hiện trường tìm thấy thi thể đứa bé sơ sinh bị rơi từ tầng 9
VietSN © Sưu Tầm