Hai vợ chồng già đang cố gắng bươn trải để nuôi con dâu và cháu bị thần kinh trong hoàn cảnh quá khó khăn, thì tai họa lại đổ ập xuống gia đình khi phát hiện người chồng bị bệnh ung thư, người vợ đã khóc nấc lên khi biết tin và cho biết sẽ không thể sống nối nếu chồng ra đi, để lại con dâu và cháu suốt ngày đánh đập bà lúc điên dai.
Gia đình ông bà Nguyễn Huy Thú -Nguyễn Thị Ngọc , mọi đồ đạc trong nhà gần như đã bị biến dạng vì sự đập phá của đứa cháu tâm thần tên Hiếu.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc cho biết thì người chau Hiếu bị tâm thần nhưng vẫn sợ ông Thú mỗi khi lên cơn đập phá thì chỉ có ông Thú là trị được nó để nó không đập phá nữa nhưng bà cho biết là ông đang bị bênh rất nặng không biết ra đi khi nào ,nếu vậy bà không biết se sống thế nào.
Khi chị Lê Thị Lương – con dâu của bà Ngọc sinh Nguyễn Huy Hiếu (SN 2001) thì xuất hiện những biểu hiện tâm lý bất thường. Sau một thời gian chữa trị, tình trạng của chị Lương đã dần ổn định lại. Nhưng khi sinh đứa con thứ 2 thì bệnh tình của chị Lương tái phát và có chiều hướng nặng hơn. Với căn bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định (F203), chị Lương được đưa vào Bệnh viện Tâm thần Nghệ An điều trị.
Con dâu và các cháu bị vậy nhưng người con trai Hòa là chồng Lương thì bỏ cả 3 mẹ con và bố mẹ đẻ.Các em của Hòa dù thương nhưng ai cũng có gia đình riêng nên cũng chả có điều kiện chăm sóc.
Nhìn đứa cháu nối dõi tông đường mà vợ chồng già không sao thôi suy nghĩ.
JD