Hôm qua, ông Stephan Woytack, 74 tuổi đến từ Scranton, Pennsylvania khi trang trí tấm bia mộ nhân dịp lễ Phục Sinh thì bất ngờ nó đổ ập xuống và đè lên người, ông đã qua đời sau đó.
Khi 2 vợ chồng ông đang gắn một số đồ trang trí lên bia đá thì nó bất ngờ đổ ập xuống người khiến ông này kẹt ở phía dưới, ông Woytac đã bị trọng thương ở phần đầu. Người vợ may mắn thoát chết, và mặc dù đã gọi điện cho cứu thương nhưng vẫn không thể cứu nổi mạng sống của chồng. Người quản trang nói rằng, vợ chồng ông Woytack đến thăm mộ vài lần mỗi năm và treo những cây thánh giá lên bia mộ.
Ông này cũng nói rằng, chân của những tấm bia được chôn sâu dưới lòng đất, nhưng khi trời mưa nhiều, đất bị xói mòn nên chúng sẽ tự lật. Đức giám mục của địa phương thì thốt lên rằng: “Thật khó để tưởng tượng nổi một chuyến viếng thăm người quá cố lại có kết cục bi thảm như vậy”.
Cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường và mang thi thể người đàn ông xấu số rời khỏi nghĩa trang.
Cận cảnh tấm bia mộ đã đè chết người đàn ông tội nghiệp.
Toàn cảnh nghĩa trang nơi xảy ra vụ việc hy hữu.
thearealrtz ©VietBf