Mỗi lần say xỉn, ông Tôn Văn Hiền, 42 tuổi, tại P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương hay chửi bứi vợ con. Không chịu nổi, vợ và ông Hiền sống ly thân. Chiều 25-2 (mùng 7 tết), người con đến thăm cha thấy mùi lạ, xô cửa xong vào thì phát hiện ông Hiền treo cổ chết từ bao giờ.
Ảnh minh họa.
Theo hàng xóm xung quanh, ông Hiền nghiện rượu nặng. Ông có 4 con chung với vợ là bà P.T.Đ. (45 tuổi, ngụ An Tây. TX Bến Cát).
Các con đều theo mẹ về bên ngoại sống, người thường xuyên đến thăm ông là em T.A.D. (18 tuổi).
Theo lời D., trước đó vào Mùng bốn tết, trước khi đi miền Tây chơi, D. đến thăm cha và thấy cha bình thường. Đến 25-2 (mùng 7 tết), D. trở về đế thăm cha thì phát hiện vụ việc.
Sau khi chứng kiến vụ việc kinh hoàng này, người thân của ông Hiền liền ra ngoài truy hô và báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng TP. Thủ Dầu Một đã có mặt điều tra, khám nghiệm hiện trường.
Hiện nguyên nhân vụ treo cổ của ông Hiền đang được cơ quan chức năng làm rõ.
thearealrtz ©VietSN