Vietbf.com Sốc: Cá hàng đàn từ trên trời rơi xuống đất. Điều như chỉ trong tưởng tượng hài hước nhưng lại có thật trên thế giới này. Tai Honduras, một cơn bão ập tới, cùng với nước mưa hàng tấn cá rơi xuống đất.
Đất nước Honduras Trung Mỹ nhỏ bé này hầu hết người theo Công giáo La Mã. Đây là một nơi mà mọi người vẫn tin vào phép màu. Điều không có gì đáng ngạc nhiên, khi biết rằng trong hơn một trăm năm nay, cứ vào tháng Năm hoặc tháng Sáu, những con cá màu xám bạc rơi từ trên trời.
Hiện tượng này xuất hiện hàng năm ở Yoro, người dân địa phương gọi là Lluvia de Peces, tức là mưa cá.
Hiện tượng kỳ lạ đã được xác nhận bởi một số nhóm nghiên cứu, bao gồm cả National Geographic. Nhưng điều gì khiến cá lại từ trên trời rơi xuống?
Theo truyền thuyết địa phương, mưa cá xuất hiện bởi do lời cầu nguyện của Cha Subirana. Những năm 1850 hoặc 60, nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã đến thăm vùng Yoro, nơi ông chứng kiến sự nghèo nàn của vùng và nạn đói đang hủy diệt nơi đây. Ông ấy muốn giúp đỡ họ, vì vậy ông đã cầu Chúa ba ngày và ba đêm cho họ có thức ăn.
Sau ngày thứ ba, những đám mây đen tập trung trên bầu trời và như để đáp lại lời cầu nguyện, cá bắt đầu rơi xuống từ trên trời và cứu sống thành phố.
Khi vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè, người dân địa phương nhìn thấy cơn bão đang đến gần, họ giật những chiếc giỏ của mình để hứng cá trên đường phố sau những cơn mưa, một món quà từ Chúa.
Vào những năm 1970, một nhóm các nhà nghiên cứu Địa lý Quốc Gia National Geographic đã tiến hành các thử nghiệm ngẫu nhiên tại Yoron để xem xét kỹ hiện tượng mưa cá kinh ngạc này.
Nhóm nghiên cứu đã quan sát thấy cá từ trên trời rơi xuống bị mù, vì vậy họ cho rằng cá sống trong một dòng sông ngầm hoặc hang động dưới nước, và chỉ có thể bị mù khi tiếp xúc với ánh sáng. Người ta cho rằng trận lụt sau cơn mưa dữ dội đã buộc cá lên mặt nước.
Theo một lý thuyết khác, những đám mây hình phễu hình thành bên trên các vùng nước, xoay quanh một điểm trục giống như cơn lốc hoặc cơn lốc xoáy. Nó đủ mạnh để nhấc cá lên khỏi nước và vận chuyển cá vào đất liền.
Tuy nhiên, lý thuyết này chưa thuyết phục, vì các nhà nghiên cứu không chắc chắn rằng những phễu nước này có khả năng vận chuyển cá ở khoảng cách xa như vậy (vì cá chắc chắn không có nguồn gốc ở gần vùng Yoro). Cá đến từ Đại Tây Dương cánh hơn 300 km từ Honduras.