Khi đang tắm ở vùng biển Yorke Peninsula, gần Spencer Gulf, Nam Úc thì du khách thấy xuất hiện một quái vật lạ bơi quanh khu vực họ tắm khiến họ vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng chưa kịp định thần thì quái vật đã nhanh chóng lặn mất tăm ra biển, Daily Mail đưa tin.
Con vật trông có vẻ giống cá, được mô tả như một giống lai giữa cá trê và cá chai. Một nhóm người đi biển đã tình cờ phát hiện ra nó khi họ đang tắm ở bãi Yorke Peninsula, gần Spencer Gulf, Nam Úc.
Họ cũng chụp ảnh được con vật lạ và nhanh chóng lên mạng xã hội ngày 26-4. Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm và mọi người tỏ ra ngạc nhiên về con cá lạ này.
"Nó dài gần 1 m, chúng tôi đã phát hiện nó ở bãi Yorke Peninsula, gần Spencer Gulf" - một nhân chứng cho biết.
Trong khi đó, một số người trên mạng xã hội lại có những tưởng tượng thú vị hơn.
"Nó như một con cá trê sát thủ. Nghiêm túc đấy. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một con cá trê nước ngọt bị trôi ra biển nhưng khi biết nó dài tới 1 m thì nó phải to lắm" - một người ý kiến.
Người khác thì cho rằng: "Nó có thể là con của quái vật Loch Ness".
VietBF © sưu tập