Đi phượt là cụm từ được nhiều bạn trẻ Việt thích thú. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một quan niệm đúng đắn về định nghĩa của từ ngữ này. Nhiều người vì đú đớn, thích thể hiện mà đã khiến biến câu chuyện đi phượt trở nên ám ảnh với người dân địa phương.
Sau sự việc nhóm 28 phượt thủ đăng đàn bêu xấu quán nước của một cụ bà 70 tuổi ở Cà Mau, mới đây giới yêu phượt lại một lần nữa khiến nhiều người bức xúc vì hành vi thiếu ý thức của mình khi đến tham quan vườn quốc gia Cúc Phương.
Khi bắt gặp một đàn bướm trắng đang bay lượn tại khu vực đường cái, nhóm thanh niên lập tức chạy đến, tay cầm máy quay phim, chân thì không ngừng dẫm đạp lên đàn bướm trắng. Không dừng lại ở đó, một bạn nam còn rồ ga, phóng xe nhắm thẳng vào khu vực bướm đậu và bóp còi inh ỏi. Những cánh bướm mỏng manh bị dày xéo dưới gót giày vô tư của những người trẻ thiếu ý thức khiến nhiều người cảm thấy bất bình.
Hành vi được đánh giá là phá hoại cảnh quan thiên nhiên của một số bạn trẻ này đã khiến nhiều người phẫn nộ, không chỉ lên án nhóm phượt thủ, cả người quay clip đăng tải lên mạng xã hội cũng gây nhiều tranh cãi. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ sau khi được đưa lên một trang Fanpage tin tức lớn, đã có hơn 200 lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt phản ứng và hàng chục ngàn lượt xem.
Cứ vào khoảng tháng 4, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, vườn quốc gia Cúc Phương lại trở thành chốn bồng lai tiên cảnh với hàng vạn cánh bướm từ muôn nơi tề tựu về. Cũng chính vì lẽ đó, đây là dịp nơi này thu hút sự có mặt của vô số khách tham quan đến chiêm ngưỡng.
Vào mùa bướm năm trước, đoạn clip một phượt thủ phi xe phân khối lớn thô bạo vào thẳng đàn bướm đang đậu trên đường cũng gây nhức mắt cộng đồng mạng.
VietBF © Sưu Tầm