Một chú tài xế xe ôm Grab vì tin người mà bị lừa sạch. Vốn dĩ đã khó khăn và phải làm cái nghề vất vả mà bọn lừa đảo cũng không tha. Sau khi chú tài xế xe ôm bị bọn lừa đảo đưa vào câu chuyện thì chú mới biết mình đã bị lừa.
Chú Grab ( Số của chú ấy : 01229533233 )vừa giao đồ cho mình, thì quay ra một người phụ nữ bịt mặt từ trong quán Café Q đi ra hỏi có chạy qua chợ Phạm văn hai ko?
Vì trên đường chạy về nên chú mới chở ( ko cần book xe) Trước đó thì người phụ nữ đó làm như là có quen biết với chú bảo vệ ở quán, cười nói với chú bảo vệ quán café.
Chú chở người phụ nữ đó đi một đoạn người phụ nữ đó bảo ấy chết tôi quên điện thoại IP7 trong quán café,lúc đó chú bảo để tui quay lại cho cô lấy, nhưng người phụ nữ đó bảo tôi làm quản lý ở quán café đó cho tôi mượn điện thoại gọi người trong đó cất giùm nên chú cho mượn điện thoại, cuộc nói chuyện giữa người phụ nữ đó với một người khác trong quán : “ mày cất dùm cái điện thoại với tiền tao để trong tủ lát tao về tao lấy”.
Chở tới chợ phạm văn hai người phụ nữ đó đi vào chợ xong bảo chú đợi cô đi mua đồ rồi ra, bã đi một lúc quay ra bảo quên mang tiền xong mới bảo với chú xe grab là cho mượn tiền lát nữa quay về quán tôi trả cho, chú bảo chú ko có tiền, thì người phụ nữ đó mới mượn điện thoại gọi về nói với một người phụ nữ khác là chị quên mang tiền theo, và nhờ người kia nói vào với chú vài câu người bên kia điện thoại bảo là chị đó sao bữa đi xe ôm của chú Dũng sao hôm nay ko đi lại đi grab và nói là chú cho cô đó mượn tiền đi mua đồ lát nữa quay lại quán sẽ trả đủ cho chú, xong chú mới tin và lấy hết tiền trong túi là 1 triệu đồng đưa cho người phụ nữ đó mượn và người phụ nữ đó bảo chú cho mượn cái điện thoại lỡ có mua thiếu gì gọi về quán hỏi, chú đang phân vân vừa rút ra thì người phụ nữ đó lấy ngay và đi thẳng vào chợ.
”Theo mình nghĩ là họ bỏ bùa ngải thuốc mê gì đó nên chú mới tin như vậy” Đợi một hồi ko thấy người kia ra thì chú mới giật mình biết mình bị lừa nên chạy xe ngược lại quán café hỏi chú bảo vệ xem người phụ nữ đó có làm ở đó ko. Thì chú bảo vệ bảo ko quen biết người đó và người đó ko có làm ở đây, mình cũng nghĩ người đó làm ở quán nghĩ mừng cho chú là dc cuốc grab chạy về rồi ai ngờ, haiz…
FB: Võ Quang Hớn