Giữa phố cổ Hà Nội có một nơi mà hàng ngày những người dân lao động, những người khó khăn thường hay lui tới. Suốt hai năm nay, bình nước vối thơm ngon và thùng bánh mỳ cứ vơi lại đầy. Rất nhiều người dường như đã quen thuộc với căn nhà có chủ nhà tốt bụng.
3.000 đồng một cốc trà đá, 5 đến 10.000 đồng một cốc nước chanh là giá bình dân ở các quán nước trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, với những người lao động nghèo, năm ba ngàn đồng là cả một vấn đề, và việc mỗi ngày phải bỏ ra đến vài chục ngàn đồng để giải khát là điều khó khăn.
Có một chỗ mà hầu hết những người lao động bình dân quanh khu phố cổ Hà Nội đều một hay vài lần trong ngày phải đi qua. Đều đặn mỗi ngày, đã 2 năm nay, bình nước vối mỗi ngày và hộp bánh mì mỗi sáng chưa lúc nào vơi trước nhà số 9 phố Hàng Bông, Hà Nội.
Như một điểm hội tụ, hàng ngày hàng ngàn lượt người cứ đến rồi đi, vội vội vàng vàng, có người ko kịp để các thứ đồ xuống mà chỉ có thời gian với cốc nước, rót uống rồi lại đi ngay. "Cô đến đây ngày hai ba lần, nước vối ở đây rất ngon. Vì nó miễn phí nên có rất nhiều người cần đến nó, buổi sáng còn có bánh mì nữa nên số 9 Hàng Bông như một nơi để mọi người tìm về"- cô Phạm Thị Hoa, một người bán rau quanh phố cổ, chia sẻ.
Nói về việc làm đầy ý nghĩa này, chủ nhà số 9 Hàng Bông lại rất từ tốn: "2 năm nay rồi, cứ đầy rồi vơi liên tục, có những ngày nắng nóng cao điểm nhiều khi năm đến sáu chục bình cỡ lớn là chuyện bình thường".
Trong nội thành Thủ đô cũng có một số nơi như vậy nhưng nhiều người đánh giá đây là chỗ đầu tiên và tiện ích nhất.
Cứ thế "bình nước Thạch Sanh" 2 năm nay đã giải cho biết bao nhiêu lượt người đủ mọi thành phần trong xã hội. Từ bác xe ôm đầu phố đến cô bán rau, cô bán hàng rong, những người qua đường hay những khách du lịch nước ngoài….