Dân Trung cộng ở Việt nam vô cùng ngang ngược và lộng hành.Một vụ mới đây nhất là mấy tên Trung cộng không chỉ ức hiếp người Việt nam mà còn gọi đông đảo đồng bọn đến.Vụ gây gổ đánh nhau kết thúc cho đến khi công an Việt cộng xuất hiện.
Ảnh minh hoạ
Khoảng 11g tối qua, 4 tên Trung quốc lái chiếc xe bán tải màu trắng mang biển số 79 trong trạng thái say rượu đã ép một đôi vợ chồng người Việt ngã xuống đường ngay trước khách sạn Nha Trang Lodge gần tháp Trầm hương. Người vợ bị gãy chân, 4 tên Tàu xuống xe cự cãi và đánh người chồng bầm dập.
Trước sự việc trên, thanh niên đi đường đã lao vào đánh 4 thằng Tàu lưu manh một trận. Ngay lập tức, chúng gọi đồng bọn đến tiếp cứu. Trong vòng ba nốt nhạc, bọn Tàu xuất hiện chừng 30 tên. Đứa nào đứa nấy trông bặm trợn, tóc hớt kiểu đầu đinh, võ nghệ cao cường. Những người chứng kiến ngờ rằng đám du côn này là lính đặc công Tàu+ đi nghỉ dưỡng tại VN (hay lực lượng nào chưa rõ?!) Bọn này xông vào đánh nhóm thanh niên VN tơi bời.
Người đi đường gọi CS 113. Chừng hơn tiếng sau 113 xuất hiện. CS bắn chỉ thiên 4 phát. Mạnh ai nấy chạy.
Kết quả: Ngoài đôi vợ chồng bị nạn, tại hiện trường còn có ba bốn thanh niên VN ngáp ngáp.
Sự việc đang được nhà chức trách tiếp tục điều tra để làm rõ. Khi nào rõ chưa biết!
(Ghi lại theo lời kể của người cho thuê phao bên bờ biển Nha Trang)
Vậy mà sáng nay không thấy báo KH lên tiếng
Từ fb Đoàn Ngọc Thành