Câu chuyện về người mẹ nghèo khổ chờ đợi con gái đi xuất khẩu lao động trở về tại sân bay khiến nhiều người cảm động.Sau bao năm trời mong ngóng được gặp lại con gái.Người mẹ dù nghèo khổ nhưng đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua hoa tặng con.
Được biết, sự việc diễn ra tại Nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng ngày 24/4. Câu chuyện xúc động về tình cảm mẹ con được facebooker L.T.T đăng tải mới đây đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người.
Dường như sợ con sẽ buồn vì ai đến sân bay đón người thân cũng có hoa hay quà, người mẹ này đã sẵn sàng bỏ ra 500k để mua một bó hoa khá đẹp tặng con. Dù cho trước đó, bà cho biết “thứ gì ở Hà Nội cũng đắt đỏ nên chỉ dám ăn 1 bánh mì trứng 10k cho qua bữa”.
“Mong là cô con gái khi nhìn thấy mẹ và nhận được món quà sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc. Suốt 3 năm chắc 2 mẹ con nhớ nhau lắm, cảm thấy vui thay cho họ. Dù họ nghèo nhưng giàu tình cảm”, một dân mạng chia sẻ.