Phu nhân MC Nguyễn Ngọc Ngạn, bà Trần Ngọc Diệp kết hôn với ông vào năm 1982. Tới nay bà đã 60 tuổi, kém chồng 12 tuổi. Bà Diệp là vợ thứ hai của ông Ngạn. Bà vợ đầu bị chết khi vượt biển. MC Ngạn đã tị nạn cộng sản tại Canada.
Vào những năm 80, bà Diệp vượt biển và được đoàn tụ với gia đình gồm cha mẹ và các em tại Paris. Sau khi tới Paris, bà Diệp được cha mẹ đưa sang Calgary, Canada để thăm mộ anh trai của mình. Một người bạn của Nguyễn Ngọc Ngạn đi cùng tàu vượt biển với bà Diệp đã nhờ ông đi đón giùm hai mẹ con vì cả hai còn quá xa lạ với nơi đặt chân tới. Và chính tại nơi đây đánh dấu cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của ông với người vợ tương lai của mình.
Nguyễn Ngọc Ngạn đã đi đến một quyết định rất nhanh: khi mới quen bà Diệp vào ngày thứ 6, qua đến ngày Chủ nhật đã ngỏ lời xin cưới. Ông chia sẻ chân thành: “Tại vì tôi nghĩ là bây giờ hai người ở hai phương trời cách biệt. Bà ấy ở Paris, tôi ở Canada dễ gì gặp lại nhau. Mà lúc đó thì nghèo rớt mùng tơi, mới sang đâu có đồng bạc nào, thành thử đâu có tiền mà đi tới đi lui. Nhân dịp có bà già ở đây thì hỏi béng cho rồi”.
Mặc dù mẹ của bà Diệp không tán thành cuộc hôn nhân này vì không muốn con gái lấy một người ở tận Canada, như vậy sẽ khó lòng khi muốn gặp sau này. Nhưng bà Diệp vẫn giữ lời hứa cùng Nguyễn Ngọc Ngạn chung sống hạnh phúc cho đến nay và có với nhau một con trai.
Người em của bà Ngọc Diệp gửi lời chúc tới bà Ngọc Diệp:"Qua hơn 60 năm , từ hình ảnh một công chúa ấn độ huyền bí , có lúc phảng phất dáng dấp một tiểu long nữ lãng mạn , hoặc rạng rỡ ánh mắt nụ cười của diễn viên hàn quốc tinh tế , chị tôi Ngọc Diệp vẫn giữ mãi vi trí một nhà thẩm phán anh minh , là ánh trăng rằm sáng soi viên mãn và là " người đàn bà đi bên tôi " tuyệt vời của MC Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn . Thương quí chúc Chị Tôi luôn hưởng hạnh phúc trong yêu thương đậm đà , vạn điều bình an . Chúc Chị nụ cười luôn nở trên môi."